Những bài thơ về trung thu hay nhất (118 mẫu)

Vầng trăng cho em 1

Trăng tháng tám vầng trăng tròn đến lạ

Chú Cuội già vò võ gốc cây đa

Đợi thu về Cuội sẽ gặp Hằng Nga

Đem tình yêu trao bao niềm mong ước

Từng con phố, những mảnh đời tiếp bước

Đón tình thu trên gương mặt rạng ngời

Đây đèn lồng đây chiếc bánh chia đôi

Ngọt ngào lắm khi tình yêu giăng lối

Ngày xưa đó vầng trăng thu mờ tối

Đời mẹ nghèo chỉ mơ ánh trăng thôi

Đâu rước đèn, đâu đêm hội chung vui

Trung thu buồn theo kiếp nghèo qua vội

Vầng trăng nay qua rồi bao hờn tủi

Hạnh phúc về chung trọn trái tim vui

Em thơ ngây theo tiếng trống ngược xuôi

Đêm rước đèn ánh trăng theo cùng Cuội

Tình thương hỡi niềm vui trong nhân ái

Để trung thu theo mãi mọi nẻo đường

Để niềm vui đến với mọi em thơ

Nơi góc khuất tuổi dại khờ nguyện ước…

Ướt ánh trăng rằm 2

Trung Thu trăng sáng Mẹ ơi!

Mình con lạc lỏng giữa trời mồ côi

Sương đêm thấm lạnh lắm rồi

Mẹ ơi! Mẹ ở xa xôi phương nào?

Đèn cá chép, đèn ông sao

Đêm Thu rực rỡ biết bao đèn lồng

Người ta giầy đẹp, áo hồng

Mình con áo rách, chân phồng buốt xương.

Người ta có Mẹ Cha thương

Riêng con côi cút giữa đường thênh thang

Vui mừng họ hát vọng vang

Khổ đau con nuốt hai hàng lệ sa.

Bạn kia lắm bánh, lắm quà

Con nuốt vội bánh đêm qua lót lòng

Người ta nước ngọt đỏ, hồng

Riêng con nước lã, nước sông qua ngày.

Con là ai? Họ là ai?

Người trong hạnh phúc – đọa đày thân con

Người bên Mẹ ấm giấc tròn

Riêng con tìm chút mộng son – chẳng thành.

Khuya rồi con phố vắng tanh

Co ro chiếc áo mỏng manh con nằm

Lệ buồn nhớ Mẹ xa xăm

Đêm Thu ướt ánh trăng rằm – mồ côi.

Đêm trăng thanh bình 3

Trăng đêm rằm là trăng em yêu

Trung thu sang ước mơ bao điều

Trống vọng theo bước chân ríu rít

Cùng tuổi thơ mừng đón thu sang

Trăng thanh bình âm thanh ngân vang

Đem trung thu về cho buôn làng

Tình yêu nào chung vui lai láng

Núi rừng nay vũ điệu hòa ca

Chú cuội giờ ngồi gốc cây đa

Vui say sưa ngồi ngắm mọi nhà

Chị Hằng Nga mang quà ấm áp

Trên nẻo đường góc phố gần xa

Vui rộn ràng trung thu quê ta

Em yêu sao tiếng ca chan hòa

Đường em về trăng thu dẫn lối

Kỷ niệm về trăng thu xa xa.

Thơ hay Trung thu: Cuội Ơi 4

Vằng vặt sáng tỏ cung trăng

Đêm rằm tháng Tám, Cuội ngồi gốc đa

Em thầm muốn hỏi vài điều

Cuội ơi! Cuội hỡi có xuống trần chơi?

Trung thu đường phố rộn ràng

Ngập tràn màu sắc, lời ca, tiếng cười

Trung thu vui lắm Cuội ơi!

Cùng em múa hát, cùng em rước đèn

Đêm nay trăng sáng rực trời

Em đây chỉ muốn mời Cuội xuống chơi

Chơi cùng lũ trẻ thôn quê

Chơi cùng chúng bạn tung tăng nói cười…

Bé hỏi cuội 5

Đêm về thấy Cuội

Cùng trăng đùa vui

Khi trời tỏa nắng

Cuội đâu mất rồi

Đi đâu thế cuội

Trốn ngủ rồi chăng

Hay Cuội cãi mẹ

Lại đi xuống trần

Dưới trần nhiều ngã

Xe cộ đông ghê

Lỡ cuội đi lạc

Biết đâu đường về

Bé chỉ thích Cuội

Ở mãi bên trăng

Ghé mắt xuống trần

Mỗi đêm nhìn bé.

Câu trăng rằm 6

Ông trăng rằm

Như chiếc bánh

Rớt dưới ao

Tròn lấp lánh

Vịt xòe cánh

Tớ sẽ mò

Chiếc bánh to

Cùng ăn nhé!

Gà vội can

Hãy khoan khoan

Cậu mà xuống

Bánh vỡ ra

Để tớ lấy

Câu lên cho

Bằng tiếng gáy

“Ò ó o…”

Thơ đối tết trung thu 7

1. Mừng tháng tám, đèn hoa khoe sắc người người chung vui về đoàn tụ

Đón trăng về, bánh qùa mâm cổ trẻ em nô nức kết tình quê

2. Trung thu dạ khúc tình người, sáng trong cung điệu ân tình thủy chung

Trăng vàng vành vạnh trời thu, xua tan đêm tối rạng ngời niềm thương

3. Tết Trung Thu người người phương xa trở về vui đoàn tụ

Rằm tháng tám rước khách láng giềng họp mặt kết thiện duyên

4. Trung Thu bái nguyệt nhớ Hằng Nga

Tháng Tám ngắm trăng thương nhớ Cuội

5. Trăng vằng vặt lung linh rằm tháng tám

Gió tình thương lay nhẹ áng mây chiều

6. Trung Thu là gì hả mẹ?

mà sao ai nấy cũng vui

Trung Thu là ngày họp mặt

Ai xa cũng nhớ quay về.

Trung Thu nếu ai không nhớ

Sẽ đánh mất tuổi thần tiên

Trung thu cho lòng rộng mở

Đoàn viên chia sẻ nỗi niềm.

Thơ đường ngày trung thu hay 8

Trăng – Bóng

Trăng tròn trăng sáng như trái bóng

Tròn vo lơ lửng treo ngoài sân

Giá như ta có thể đá bóng

Thì trăng quay tít cả ngàn lần.

Trăng – Thu

Mùa thu năm nay trăng tỏa sáng

Vành vạnh soi tỏ khắp thôn làng

Trẻ em đi rước đèn thích thú

Lâu lâu mới có ánh trăng vàng. 

Trăng

Trăng khuya rọi sáng khắp đất trời

Trăng tròn vằng vặc thật sáng ngời

Mặt trời mọc lên trăng lại lặn

Mặt trời đi xuống trăng về chơi

Trăng vàng

Ơi ông trăng vàng như trái chuối

Có chị Hằng Nga và chú Cuội

Ở trên cung trăng cùng chơi đùa

Nào cùng rồng rắn rước đèn thôi!

Trăng sáng

Bầu trời đen thẳm tít trên cao

Tỏa sáng trên trời, cùng với sao

Mọi người đi ngủ, Trăng thì thức

Nếu trăng biến mất, sẽ thế nào?

Vịnh trái hồng

Gọi mùa thu đến với trời xanh

Một trái hồng thêm đỏ trĩu cành

Vị ngọt hương lành nhiều ước vọng

Cùng hồng trăng đẹp đến tàn canh

Rước đèn trung thu 9

Đêm nay đêm trung thu

Trời đẹp chẳng mây mù

Rồng rắn từng em nhỏ

Rước đèn vui trung thu

Chị Hằng ơi xuống chơi

Cùng các em đùa vui

Đèn lồng đêm rực rỡ

Trăng sáng cùng bé thơ

Nụ cười trên môi bé

Sáng tựa ánh trăng soi

Chị Hằng tung áo múa

Đường quê trải mật ngời

Bài hát đón chị Hằng

Rộn ràng bao đường phố

Yêu quá cảnh thanh bình

Quê tôi mùa trăng đẹp.

Rằm trung thu 10

Làm mâm ngũ quả đợi ông Trăng

Thắp nến lung linh đón chị Hằng

Hát múa cùng vui sao sáng rước

Trung thu nhảy nhót trẻ tung tăng

Hàng năm lễ hội thường sâu lắng

Thuyết lại niềm tin mãi bảo rằng

Chú cuội cây đa và thỏ ngọc

Tâm tư tốt bụng được dung dăng.

Vui đón trung thu 11

Mười năm tháng tám tết trung thu

Đượm sắc trăng trong át mây mù

Xóm núi cùng nhau vui tiếng hát

Nhi đồng múa quạt rước lân sư

Đèn lồng bánh kẹo đa hình dáng

Đón chị hằng nga thật chỉnh chu

Phấn khởi tâm già chen lẫn trẻ

Quây quần phá cỗ giữa đêm thu.

Trăng đêm rằm trung thu 12

Trăng treo lơ lửng ngọn tre

Chị Hằng soi rõ... kẹo me kẹo hồng

Chúng em... thi rước đèn lồng

Mời chị xuống múa... lân rồng... tùng dinh

Nhân gian... phá cỗ linh đình

Trăng rằm vằng vặc... lung linh ngàn đời

Còn bao... trẻ nhỏ trăng ơi!

Đèn lồng chẳng có…kẹo thời cũng không

Hằng Nga... nghe thấy... động lòng

Trên cao... chị rải ánh vàng... nhân gian.

Trung thu sao vàng 13

Cổ truyền đêm sao ánh sáng

Lồng đèn năm cánh sao vàng ánh sao

Trung thu trẻ nhỏ vui sao

Đêm sao ánh sáng vui sao tuổi hồng

Thắp sáng tuổi nhỏ tuổi hồng

Thanh niên tình nguyện thắm hồng sắc xuân

Áo xanh tuổi Đoàn tuổi xuân

Tình nguyện sức trẻ sức xuân thắm hồng

Ơn Đảng ơn Nước tạc lòng

Màu Đoàn sắc áo thắm lòng thanh niên.

Trung thu rồi 14

Trung thu về đến ngõ

Nghe rạo rực trong tim

Còn tôi nhẹ nhàng bước

Muốn thời gan trôi ngược

Gạt bỏ bớt u sầu

Trong dạ khỏi lo âu

Hân hoan rằm tháng tám.

Thơ vui tết trung thu 15

Trung Thu là tết trẻ con

Cớ sao mình lại bồn chồn ngóng trông

Ra sân rồi lại vô phòng

Nôn nao tự hỏi: Ăn hồng hay na!

Đi vào rồi lại đi ra

Vẫn chưa xác định: Ăn na hay hồng

Ngoài kia trống đánh thùng thùng

Trẻ con một đám phừng phừng múa may.

Trung Thu Đến! 16

Đêm nay trăng sáng hơn gương

Trời trong, gió mát, bé ngồi ngẩn ngơ

Bé ngồi bé ngắm ông trăng

Mỉm cười hỏi mẹ trăng sao lại tròn?

Mẹ cười và bảo bé rằng

Trăng tròn vì độ trung thu đến rồi!

Mẹ ơi có phải trung thu

Bé được phá cỗ, xem lân hội rằm

Mẹ nhìn mắt bé tròn xoe

Gật đầu khẽ nói đúng rồi con yêu

Bé vui bé thích trung thu

Được mẹ cho bánh, được chơi lồng đèn

Rước Đèn Tháng Tám 17

Hôm nay là Tết trung thu

Lòng vui như hội em đi rước đèn

Đèn cá chép, đèn ông sao

Muôn màu muôn vẻ lung linh phố phường

Em cùng chúng bạn đi chơi

Tay cầm đèn sáng, miệng thì hát vang

Múa ca cho hết đêm rằm

Tươi vui chào đón chị Hằng xuống chơi

Trăng rằm tháng tám 18

Trăng rằm tháng Tám

Sáng tỏ như gương

Tròn như chiếc bánh

Treo trên đỉnh trời

Nhìn trăng như muốn

Cùng em đi chơi

Rước đèn, ăn cỗ

Xem lân hội rằm

Trăng như người bạn

Soi bước em đi

Khắp làng, khắp xóm

Vui mừng trung thu

Vui trung thu cùng bé 19

Trái hồng phô má đỏ hây

Bưởi đào ướp nắng treo ngay trước nhà

Long lanh sao sáng Ngân Hà

Xuống chơi cùng bé trong nhà ngoài sân

Rừng xa sư tử, kỳ lân

Cùng về với bé kết thân bạn hiền

Dưới ao cá chéo cùng lên

Góp vui mở hội rước đèn đêm trăng

Trái na mở mắt tròn căng

Chuối cười phô cả hàm răng rực vàng.

Hội trăng rằm 20

Trời tháng tám ngàn sao rực rỡ

Hội trăng rằm thắm đỏ cờ hoa

Trung thu hội tụ muôn nhà

Thiếu nhi náo nức hát ca vui mừng

Kìa chú Cuội ung dung ngồi ngó

Chị hằng cùng trẻ nhỏ hòa vang

Hân hoan rước hội rộn ràng

Vui cười rộn rã sao vàng khắp nơi

Kìa trống vụt với lời bé hát

Thấy vui sao khúc nhạc đêm trăng

Cắt tùng rinh... trẻ hát rằng

Trung thu hạnh phúc in hằn ngàn năm.

Rằm trung thu 21

Làm mâm ngũ quả đợi ông Trăng

Thắp nến lung linh đón chị Hằng

Hát múa cùng vui sao sáng rước

Trung thu nhảy nhót trẻ tung tăng

Hàng năm lễ hội thường sâu lắng

Thuyết lại niềm tin mãi bảo rằng

Chú cuội cây đa và thỏ ngọc

Tâm tư tốt bụng được dung dăng.

Trung thu 22

Trung Thu sắp đến nơi rồi

Vầng trăng ai nỡ chặt mà chia đôi

Chị Hằng đi chợ mua hoa

Chú Cuội sắm lễ trung thu ở nhà

Em vui em cũng sắm quà

Trống cơm, trống ếch rộn ràng muôn nơi

Bánh nướng, bánh dẻo trái cây

Mang đi cắm trại, cùng bao bạn bè

Em mời chị Hằng xuống chơi

Cùng em phá cỗ trung thu đêm rằm

Chú Cuội thích chí cười khì

Nhìn em vui quá, chú mừng không ăn

Đêm rằm em thoả ước mơ

Chăm lo học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ

Góp công xây dựng cơ đồ

Non sông đất nước, con rồng cháu tiên.

Trung thu đồi quê 23

Trời cao chiếu ánh trăng vàng

Tỏa muôn ánh sáng xuống làng bậc thang

Trung thu trăng sáng mênh mang

Chú Cuội cùng với Hằng Nga xuống đồi

Bậc thang ruộng đẹp tuyệt vời

Trung thu ngắm cảnh đất trời giao thoa

Bản làng các cháu hát ca

Cùng vui đón ánh trăng ngà về quê

Vùng đồi gió mát thổi về

Trung thu nhộn nhịp em mê rước đèn

Trò vui bạn lạ thành quen

Tiếng khèn gọi bạn bản bên cùng về

Trung thu vui rộn đồi quê

Tiếng chim gọi tổ, chú hề múa lân

Trống ếch túng cắc dung dinh

Âm thanh vang vọng vòng quanh núi đồi

Bản làng thưa thớt bỗng vui

Trung thu như vẫy gọi mời khách qua

Niềm vui đến với mọi nhà

Trung thu cả bản hát ca tưng bừng.

Trung thu 24

Niềm vui mở hội đón trăng

Đêm rằm tỏa sáng chị Hằng xinh tươi

"Chú Cuội mải bỏ đi chơi

Để trâu ăn lúa bời bời bên sông"

Nhộn nhịp trống phách lân rồng

Hồn nhiên nhảy múa tuổi hồng reo ca

Trăng rằm tháng tám bao la

Trung Thu khúc hát thiết tha yêu đời

Tuổi thơ đẹp đẽ sáng ngời

Nâng niu rạng rỡ nụ cười trẻ thơ...

Trung thu quê em 25

Trung thu đến thật rộn ràng

Ánh trăng biêng biếc vắt ngang lưng trời

Chị Hằng nở nụ cười tươi

Rắc muôn ánh bạc khắp nơi dịu dàng.

Đường quê ngập ánh trăng vàng

Từng đoàn em nhỏ rộn ràng reo ca

Ngõ làng rực rỡ cờ, hoa

Đèn lồng, mặt nạ, sao sa lưng trời.

Tùng tùng trống dục muôn nơi

Đâu đây tiếng hát tiếng cười hân hoan

Tới từng góc phố, ngõ làng

Trung thu đẹp lắm ánh vàng Hằng Nga.

Anh Bưởi đứng cạnh nàng Na

Hồng xinh đỏ thắm như là má em

Cốm xanh cùng bánh bông kem

Đèn Sao tỏa sáng rực đêm trăng rằm.

Đêm trung thu 26

Nắm tay hát vang lên nào!

Đêm trung thu đẹp biết bao!

Nắm tay múa vui đêm này

Bạn ơi! bốn phương về đây!

Ánh trăng sáng trong vô cùng

Chị Hằng ơi! Có biết không?

Xuống đây với em đêm này

Chị ơi! đời vui đắm say!

Tùng tùng rinh!

Tiếng trống vang vang

Tùng tùng rinh!

Nhịp trống rộn ràng

Nào bạn ơi!

Vui quá đi thôi!

Cùng bên nhau

Rộn rã tiếng cười

Bầu trời xanh

Sao sáng lung linh

Đèn ông sao

Lấp lánh bên mình

Quà trung thu

Ta chén đi thôi!

Và cùng nhau

Hát khúc yêu đời!

Trăng trung thu 27

Trăng sáng đêm rằm ai thấy không?

Hay bận say nồng chốn người đông?

Hằng Nga nhân thế giờ quên lãng

Sau ánh đèn đêm, ánh lửa hồng

Trung thu thuở trước ai còn nhớ?

– Điên tình, say rượu: thấy trăng ngơ!

Phố phường rộn rã hay điên loạn?

Để trăng cô đơn… dạ thẫn thờ.

Đêm thu 28

Đêm thu sáng, Hằng Nga ngồi đó khóc

Trăng có còn cái nghĩa lý chi đâu?

Họ cầm tay và mắt họ nhìn nhau

Trăng thu sáng: Phơi mình không ai lấy!

Khói thuốc rớt pha đèn khuya lộng lẫy

Trăng treo cao trăng chết đã bao lần?

Phố chẳng còn em, ừ thì biết vậy!

Nhưng phố đêm này ta thấy tình nhân

Con phố này vốn là con phố mượn

Và tình xưa đơn giản quá: Tình đầu!

Nay thu đến một nửa chừng vội vã

À ơi tình, một vết cắt hằn sâu…

Ta ngồi đây: Đêm trăng thâu diễm tuyệt

Đêm thu nồng mộng mị với hư không

Đây rượu ngọt, mồi ngon, đây bằng hữu

Đây trăng thanh, gió vợi, gái môi hồng!

Trung thu nhớ 28

Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng

Dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang “

Đêm qua con hát bài này

Nghe thân thương lạ lòng say cồn cào

Tuổi thơ tuy khó lao đao

Vùng trời ký ức dạt dào niềm vui

Nhớ ngày xưa mẹ bùi ngùi

Mỗi mùa trăng đến rộn vui xóm làng

Trung thu bọn mẹ hân hoan

Dùng tre, trúc, giấy, hồ toan biến thành

Giấy xanh, giấy đỏ, giấy vàng

Tím, hồng, lam, lục ..chốc thành ông sao

Ngôi sao năm cánh đẹp sao

Lung linh huyền ảo như sao trên trời

Nhà nhà thường nhật im hơi

Ban ngày vất vả tối về nghỉ ngơi

Điện ngày ấy vẫn chưa về

Thế nên làng xóm đêm chơi vơi buồn

Ngày Trung thu lại khác thường

Nhờ tiếng bọn trẻ véo von hát mừng

Đường làng rạng rỡ tưng bừng

Trẻ con í ới chơi cùng với Trăng

Trên cao Trăng sáng giăng giăng

Cùng chơi với trẻ Chị Hằng đẹp xinh

Ước mơ bay đến Thiên Đình

Thăm nhà chú Cuội, hòa mình cùng Trăng

Ngày thơ ấy mẹ vẫn hằng

Mong con mình được một lần trải qua

Sống trong tình cảm thiết tha

Hồn quê, truyền thống đã xa mất rồi

Giờ đây hiện đại lên đời

Lồng đèn điện tử, chọc trời nhà cao

Ánh Trăng treo ngọn cây cao

Sao con nhìn thấy qua bao tòa nhà ?

Trông con vui thích món quà

Mẹ tìm, lục khắp cả 3 tuần liền

Bằng giấy kiếng đỏ chiếc thuyền

Rồi thêm 1 đóa hoa sen hồng hồng

Mẹ mừng lắm con biết không

Giờ này tìm được lồng đèn kiểu xưa

Cho con chút ít ngày xưa

Trung thu truyền thống vẫn chưa nhạt nhòa

Mai này con lớn bay xa

Trong con vẫn nhớ cây đa, xóm làng

Trung thu tết của Thiếu Nhi

Mong cho các bé bi bi nhà mình

Cùng nhau chơi tết linh đình

Thân nhau thắm thiết như mình với ta

Chúc cho các bé nhà ta

Hay ăn, chóng lớn, mãi là bé ngoan

Muốn làm thằng Cuội 29

Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!

Trần thế em nay chán nữa rồi.

Cung quế đã ai ngồi đó chửa?

Cành đa xin chị nhấc lên chơi.

Có bầu, có bạn, can chi tủi,

Cùng gió, cùng mây, thế mới vui.

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám.

Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.

Rằm tháng tám 30

Trời trong sáng, trăng tròn lơ lửng gió

Đồng mờ sương khóm chuối lặng mơ màng

Những ao biếc ngâm sao đầy nước tỏ

Bụi tre ngà lơi lả uốn lưng cong.

Trong đường xóm trống chiêng chung nhịp nổi

Trẻ con theo sư tử rước vang ầm.

Ngoài đình sáng tiếng cười chen tiếng nói

Gái trai làng ra họp hát trống quân.

Trong khi ấy phất phơ khăn với áo

Các bà đồng ra điện lễ, cười vui.

Nghiêm lặng nhất có vài ba ông lão

Thả con thuyền uống rượu với trăng trôi.

Rằm trung thu 31

Trăng ngời sáng tròn to hơn thu trước

Trời trong xanh hoa lá tắm ánh vàng

Gió dìu dịu xoa tóc rối miên man

Con nước ngủ lênh loang màn sóng sánh

Trẻ reo hò theo bước chân chú địa

Nít vỗ tay hồn vía tựa lân hùng

Ngọn nến vẫy chào khuấy động không trung

Hồi trống giục tùng tùng vui mùa hội

Đèn ông sao chen lấn màu áo mới

Con đường quen đưa đón từng nụ cười

Tay trong tay bánh kem ngọt xinh tươi

Trung thu sum vầy tuyệt vời thỏa thích!

Chơi trăng 32

Mơ rằm tháng Tám để chơi Trăng

Chia sẻ niềm vui với chị Hằng

Lũ lượt người đi như sóng lượn

Chập chờn đèn đốt giống sao giăng

Thương thay gã Cuội ngồi cung Quảng

Tiếc rẻ nàng Nga bỏ đất bằng

Một cõi hồng trần muôn lạc thú

Ngàn năm thượng giới có buồn chăng?

Trung thu nhớ em 33

Mùa trăng năm trước hứa cùng em

Thả bóng Trung Thu rước ánh đèn

Nay vắng, người xa, trăng chẳng sáng

Trời buồn đổ đốn trận mưa đen…

Em đẹp như trăng nét dịu dàng

Ta hoài mong đợi phút em sang

Sao không mãi sáng trăng Rằm ấy

Để ngẩn ngơ anh một nét vàng

Trăng khuyết trăng tròn trăng lại khuyết

Sao chị Hằng Nga biết ta đau

Cũng tràn hy vọng , tan li biệt

Trăng vắng đời ta lổ loang sầu

Trăng ở nơi cao em ở xa

Thương em ta nhớ ánh trăng ngà

Trung Thu này nữa, năm sau nhá

Em có về chung vọng hát ca?

Chiếc bánh trung thu 34

Một mảnh trăng thu hình chiếc bánh

Bánh không ngon lắm cũng tinh anh

Sáng hôm mười bốn ta xa cách;

Đến tối trung thu em một mình

Mình em mở chiếc bánh trông trăng

Anh để dành cho, gói kỹ càng

Mỗi miếng ngọt bùi là tưởng nhớ

Đến ai gởi gắm mối tình thương

Bên này anh cũng ngẩng trông xa

Cây cỏ làng quê tắm ánh ngà

Đôi ngã nhớ nhau nhìn sững nguyệt:

Bánh tròn xum họp của đôi ta.

Trung thu 35

Trăng vằng vặc sáng giữa mùa Thu…

Hữu hảo cùng say chén tạc thù!

Bé nhỏ quây quần buông nhịp vỗ…

Em vừa tách rẽ thả lời ru!

Đèn sao ẩn hiện vầy ca hát…

Cỗ bánh bày ra mở gật gù!

Mỗi Tết Nhi Đồng vui trẩy hội…

Tâm già cũng phấn khởi nhàn du!

Tết trung thu 36

Tháng tám trăng tròn đượm sắc thu.

Trời trong sương nhẹ ít mây mù.

Cung đàn lả lướt theo lời hát.

Nhạc điệu êm đềm với tiếng ru.

Lớp lớn mừng vui chơi đánh võng.

Trè con sung sướng được trèo đu.

Đèn sao bánh mứt luôn đầy đủ.

Cái tết nhi đồng thật chỉnh chu.

Đêm trung thu 37

Áo lụa sương hờn vạn ánh sao

Lung linh bậu lá gió thương chào

Hàng cây trở bóng neo hồn dạo

Lũ dế nương cành trải nhịp giao

Xóm cũ trông trăng vương tiếng sáo

Quê nghèo ngó Cuội nhớ đồng dao

Cung Hằng rực rỡ đêm hoàn hảo

Điệu múa dâng đời đẹp biết bao…

Đêm thu đất khách 38

Trời đất lênh đênh, lão dật dờ,

Mình như mây nổi, tóc bơ phờ!

Song vài chén lạnh, say tình khách,

Bút mấy cây cùn, cạn tứ thơ!

Từng tiếng lòng đau rơi giọt nước…

Suốt đêm tai lắng rụng tàu mo!

Chăn đơn phủ lạnh, say rồi tỉnh,

Ngoài cỗi mộc lan, chuông núi đưa…

Trung thu 39

Vầng nguyệt đêm thu sáng tuyệt vời

Bặt im tiếng sáo, lặng mây trôi

Dáng thu một nửa trăng đà chiếm

Mây sắc nghìn phương ánh tỏ ngời

Thỏ lạc tung tăng vui múa hát

Cung thiềm khuất bóng biệt tăm hơi

Cầm tay tri kỷ, thầm mong ước

Ngắm dải Ngân trong vắt cuối trời.

Nhớ trung thu 40

Tác giả: Hoàng Anh

Trung thu đốt lửa cùng chơi

Ngồi ôn kỷ niệm một thời đã yêu

Rủ trăng thắp nến tình phiêu

Giả làm chú Cuội tán liều Hằng Nga

Trong nhà rộn tiếng hát ca

Và ta cũng chỉ giả là trẻ con

Đêm nay trăng dẫu còn non

Mười lăm chửa đến kịp tròn làm sao

Tuổi thơ ai cũng cồn cào

Nửa đêm đốt nến ngọt ngào lung linh

Tùng rinh..rinh..cắc...tùng rinh

Tình ơi có nhớ mà rinh thương về

Bây giờ hết tuổi tê tê

Đành mang trộn ít bùa mê để mời

Trung thu đến thật tuyệt vời

Cùng nhau yêu cả một thời đã yêu.

Trở về tuổi thơ 41

Tác giả: Vũ Dung

Trung thu ngày tết về rồi

Trong veo ký ức trong tôi ùa về

Khoảng trời thơ bé ngô nghê

Bao nhiêu hoài niệm trở về cùng trăng

Tuổi thơ ấm áp bao năm

Đong đầy tựa ánh trăng rằm trung thu

Ánh trăng êm tựa lời ru

Ánh trăng sáng nhất mùa thu đất trời

Lung linh cỗ đẹp chào mời

Chị Hằng hiền dịu được vời xuống thăm

Ánh vàng lấp lánh đêm rằm

Múa lân, sư tử mỗi năm một lần

Gió nhè nhẹ thổi qua sân

Lâng lâng cảm xúc khẽ ngân dịu hiền

Thơm lừng hương vị cổ truyền

Cả nhà đoàn tụ trọn niềm yêu thương

Rộn ràng khắp các ngả đường

Đèn ông sao sáng phố phường thủ đô

Sắc đèn rực rỡ điểm tô

Niềm vui thơ ấu mẹ cho trăng tròn

Ước gì mình vẫn trẻ con

Tuổi thơ bình dị mãi còn trong tôi

Ước mơ chỉ một lần thôi

Mùa trăng hạnh phúc khoảng trời tuổi thơ.

Trung thu một mình 42

Tác giả: Hoàng Trọng Lợi

Trung thu trăng sáng như gương

Một mình lăn lóc trên giường buồn thiu

Đìu hiu gác nhỏ trống trơn

Chẳng còn cảm thấy giận hờn ai ơi

Trên trời chú Cuội ngồi nơi

Gốc đa lặng lẽ cuộc đời đơn côi

Chị Hằng sáng tỏa nơi nơi

Ngàn năm vẫn sống đơn côi một mình

Trời cao ngán ngẩm chữ tình

Chị Hằng chú Cuội một mình độc thân

Thế nên ta chẳng phân vân

Một mình một bóng khỏe thân cười khà.

Tản mạn trung thu 43

Tác giả: Chiều Tím

Trung Thu cũng đã đến rồi

Trẻ con vui vẻ, nói cười hân hoan

Vầng trăng tỏa sáng mênh mang

Chị Hằng, chú Cuội với đàn em xinh!

Ước ao bay tới Thiên Đình

Ngày xưa bà kể, chúng mình cùng nghe

Tối nay, bé hát say mê

Bao nhiều lời với quà quê, của bà !

Nhìn cháu hớn hở như hoa

Biết là truyền thống nhạt nhòa, chưa phai

Mai ngày thỏa ước tương lai

Trung Thu vẫn nhớ những trò chơi xưa!

Ánh trăng sáng mãi tuổi thơ

Trong con hình bóng chẳng mờ, dẫu xa!

Ngày trung thu 44

Tác giả: Nguyễn Thúy Hạnh

Cầm đèn đi đón chị Hằng

Đêm nay khác lạ ánh trăng sáng ngời

Chỉ vì một chút ham chơi

Để trâu ăn lúa ời ời gọi cha

Cuội ơi mấy tuổi trăng già

Bao năm vẫn thế câu ca vẫn còn

Đêm rằm đến hẹn lại tròn

Trăng thu tỏa sáng trẻ con vui đùa

Thu đi Thu đến mấy mùa

Rước đèn phá cổ nhận quà Trung Thu.

Muốn về tuổi thơ 45

Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

Tôi muốn trở về cái thời xưa ấy

Cùng bạn bè xếp giấy kết lồng đèn

Tiếng xạc xào và lốc cốc leng keng

Rồi cũng được chiếc lồng đèn xinh xắn

Cái ngày đó thơ ngây và trong trắng

Đã qua rồi nay thiệt chẳng còn đâu

Chưa chi mà mi đã vội đi mau

Mi có biết ta ước ao trở lại

Tuổi thơ ấy lòng tôi luôn nhớ mãi

Chỉ vui cười mà không phãi rầu lo

Muốn thứ chi ba mẹ sẽ mua cho

Vui biết mấy nhưng giờ không còn nữa

Nếu có thể thì tôi xin chọn lựa

Thử một lần về lại đứa trẻ thơ

Chút dại khờ pha lẩn chút ngay ngô

Nhưng mãi mãi không bao giờ có được

Trở lại đó như mò kim đáy nước

Trang dưới hồ có bắt được nó đâu

Ngay bây giờ ta cố gắng quên mau

Vì từ lâu đã đi vào dĩ vãng.

Nhớ trung thu xưa 46

Tác giả: Phạm Thái

Cho tôi trở lại tuổi thơ

Để tìm cái tuổi dại khờ ngày xưa

Ôi sao nhớ mấy cho vừa

Trung thu ngày đó mình chưa hiểu gì

Đèn sao họ rước họ đi

Đầu lân họ đội mình thì bám theo

Cái thời dân sống khổ nghèo

Có đâu âm nhạc hoà theo như giờ

Trẻ con có cái ống bơ

Kèm theo đôi đũa giả vờ gõ thôi

Trống cơm cũng gõ liên hồi

Đuôi lân cũng múa choi choi theo cùng

Vậy mà khí thế tưng bừng

Trẻ em vui sướng đón mừng trung thu

Lạ lùng là chiếc đèn cù

Thắp lên là nó vù vù kéo quân

Thời nay hiện đại mấy phần

Nhưng tìm đâu thấy chẳng lần đâu ra

Đèn cù theo khói bay xa

Toàn đèn trung quốc, mọi nhà lắp pin

Nét xưa sao chẳng giữ gìn

Chỉ còn tâm trí vẹn in trong đầu

Thu nay nào khác chi đâu

Nhưng tôi vẫn nhớ..một mầu thu xưa !

Trung thu buồn 47

Tác giả: Phùng Trung Chính

Trung thu nhớ má quá à

Lòng đèn nho nhỏ ngóng chờ quà ba

Má giờ đi xa thật xa

Nhớ hồi còn nhỏ má ba một nhà

Quê mình bảo tố phong ba

Cha vì cuộc sống nên hay xa nhà

Máu ba tình má sinh ra

Cho con hình thể giọng ca đậm đà

Thương ba yêu má nhớ nhà

Anh em thương mến chị là trông em

Xin tiền ba má mua kem

Rồi hay chạy nhảy lọ lem má rầy

Vườn nhà ao cá hàng cây

Má thường trông ngóng loay hoay cổng trường

Nghe lời thì má mới thương

Ba thường tổ chức kiếm đường đi Tây

Theo ba bỏ xứ qua đây

Xứ người nhớ má muốn quay trở về

Lớn lên giông tố tứ bề

Xứ người thì phải làm thuê nuôi mình

Sống như kiếp của lục bình

Nay đây mai đó thiếu tình má ba

Và rồi tóc đã điểm hoa

Chợt hồi tưởng lại thì ba đã già

Con giờ chỉ còn có ba

Thời gian nông nổi làm ba buồn lòng

Bây giờ ba giận con không

Hay theo năm tháng phiêu bồng lãng quên

Nếu mà nước mắt chạy lên

Thì như ngọn nến cắm lên lồng đèn

Con xin quên những ưu phiền

Máu ba má chảy dính liền thân con

Trung thu lòng dạ héo hon

Xin ba tha thứ đứa con dại khờ.

Trung thu nhớ nhà 48

Tác giả: Nguyễn Hưng

Trời gió lạnh trung thu về tháng tám

Tủi phận mình đang bợ tạm xứ xa

Thương người thân đang hiu quạnh quê nhà

Có bánh mức hay tách trà thơm ngát?

Nhìn đèn sao bao trẻ em vui hát

Lòng nghẹn ngào khao khát tuổi hồn nhiên

Tết trung thu mẹ chẳng có nhiều tiền

Mua áo mới hay sắm liền đèn cá

Người ta sang chơi loại đèn cao cả

Còn mình nghèo cha vất vả đốn tre

Ngồi giữa trưa cha làm đèn cho lẹ

Để cho con có với bạn với bè

Cha cho con chiếc lồng đèn vô hạn

Đẹp tuyệt trần không có bạn nào hơn

Dẫu qua rồi con vẫn nhớ mãi ơn

Tình cha mẹ ví hơn trời...biển cả.

Trung thu ngày ấy 49

Tác Giả: Sang Nguyen Duc

Trung thu đã đến nơi rồi

Làm cho chạnh nhớ cái thời xa xưa

Cũng bày cỗ cũng vui cười

Cũng nhìn trăng sáng cùng chơi với đèn

Nến không hạt bưởi đốt lên

Ông tiến sỹ giấy cha làm cho chơi

Chiếc ô bằng vỏ bưởi thôi

Mà sao như thấy biển trời yêu thương

Tết trung thu 50

Tác Giả: Anh Pham

Chị Hằng bao tuổi

Chú Cuội cây đa

Thỏ Ngọc như ngà

Xuống ca cùng bé

Trung Thu vui vẻ

Mắt bé rạng ngời

Lân múa Địa cười

Trống thời vang dội

Bé khoe đèn mới

Đủ loại xinh ơi

Có ông mặt trời

Sao ngời năm cánh

Công Gà lấp lánh

Óng ánh chép vàng

Đăng kết từng hàng

Trang hoàng rực rỡ

Trẻ già hớn hở

Cùng mở bánh ra

Trẻ vui nhận quà

Người già hoan hỉ

Trung thu vui cùng cháu 50

Tác Giả: Nguyễn Khắc Hiến

Trung thu tháng tám khoảng trời xanh

Mây vắng đêm rằm gió mát lành

Lũ trẻ vui đùa chơi thỏa thích

Đèn sao tỏa sáng mắt long lanh

Còn đâu cái cảnh ngày xưa ấy

Vò võ đêm nằm áo nhất manh

Bảnh mắt ra vườn cây hái quả

Thêm vào mâm cỗ cháu chưa rành

Tết trung thu  51

Trung thu đã đến rồi đây

Đèn răng phố nhỏ trái cây bán đầy

Trẻ thì tíu tít mừng lây

Đua nhau chọn lấy những cây đèn lồng.

Chỗ này người lớn xúm đông

Làm đèn to lắm kéo rông phố phường

Mỗi đèn trục triệu như thường

Ganh đua phần thắng chẳng nhường phần đâu.

Ngẫm nhìn trẻ nhỏ vùng sâu

Cơm ăn chẳng đủ, bánh đâu bây giờ

Trung thu chỉ có trong mơ

Thắp đèn dầu hỏa ngồi chờ trăng lên.

Ụp xòa cối nước ruộng trên

Vui tai hơn trống một bên nghe nào

Ánh đèn đom đóm như sao

Rước chơi thỏa thích giơ cao gọi trời.

Bạn bè làng dưới khắp nơi

Lệ dưng nước mắt nhòa rơi vui cùng

Ước ao tấm bánh ăn chung

Thỏa lòng mong ước tết trung thu này..

Trung thu tuổi thơ 52

Liu riu gió thổi qua đèo.

Người giàu sung sướng kẻ nghèo thì sao.

Trên đời còn biết là bao.

Khó khăn cực nhọc là sao hả trời.

Nhìn trẻ nước mắt muốn rơi.

Nó nghèo thích lắm đồ chơi chỉ nhìn.

Mặt buồn thơ thẩn lặng im.

Nhìn qua liếc laị để tìm thú vui.

Biết bao tuổi trẻ chôn vùi.

Hằng mong mơ ước bùi ngùi thiết tha.

Con người cùng kiếp sinh ra .

Trẻ thơ gánh chịu bôn ba dòng đời.

Hôm nay đến lể sinh thời.

Trung thu tết trẻ rạng ngời tuổi thơ.

Cái tuổi chỉ biết lơ ngơ.

Sao em đứng lặng thẩn thơ u buồn.

Gian hàng bày bán vạn muôn.

Nhìn trông đẹp mắt từng khuôn từng vùng.

Trống lân vang dội tùng tùng.

Sáng rạng đôi mắt vụt vùng chạy theo.

Thơ tôi muốn gởi lời kêu.

Chung tay góp sức tình nghèo bọc nhau.

Chia nhau đĩa muối đĩa rau.

Rách lành đùm bọc một màu xanh tươi.

Trung thu kỉ niệm 53

Tác Giả: phạm hợp

Mỗi năm đến độ Thu về

Trẻ em rộn rã xóm quê chúng mình

Đứa Lân đứa Trống thùng thình

Đứa làm ông Địa chình ình bụng to .

Đứa thì cổ vũ reo hò

Múa rông khắp xóm bày trò Múa Lân

Cùng nhau múa chạy quanh sân

Làng trên xóm dưới xa gần vui chơi .

Qua rồi đã hết một thời

Tuổi thơ con nít xa rời với tôi

Ngồi đây nhớ chuyện xa xôi

Cái thời Thơ ấu của tôi ấy mà .

Tuổi thơ hồi ấy hiền hoà

Bạn bè Thơ ấu thiệt là dễ thương

Thoáng qua Tóc đã điểm sương

Nhìn lại ký ức thân thương năm nào.

Tuổi thơ thương mến làm sao

Cho ta kỷ niệm ngọt ngào thời gian

Như Bông Hoa nở rồi tàn

Chỉ còn ký ức muôn vàn nhớ thương.

Đêm trung thu 54

Tác Giả: Phuong Tran

Tiết lạnh Trung thu bóng tỏ mờ…

Trăng buồn trốn mất lẫn đi mô…

Trăng ơi ! Bạn nhỏ chờ trăng đó

Có phải trăng buồn giận đó chơ…

Bạn nhỏ ra về mặt ngẩn ngơ….

Đêm nay chẳng thấy bóng trăng nhô..

Nằm soài mắt chớp… ờ không biết..

Gió thổi lồng khua sáng lập lờ.

Tiết lạnh Trung thu bé vẫn chờ…

Cầm đèn hỏi mẹ đứng ngu ngơ,

Sao mà thiếu ánh trăng bay xuống..

Chợt thấy đèn soi tận đáy hồ….

Đêm Trăng Thu Vui Hội

Tối nay trăng sáng mộng

Thơ ngây trung thu vui hội

Đón trăng dằm trẻ em háo hức

Chơi đêm thu để rồi tôi nhớ một

Thời cùng trăng

Vui đón trung thu 55

Trung thu đến thật rộn ràng

Đường quê ngập ánh trăng vàng lung linh

Chị Hằng xuống hội thật xinh

Cùng em phá cỗ quê mình trong đêm

Mâm cỗ ai mới bầy thêm

Bánh dẻo, bánh nướng mới mềm thơm ngon

Bưởi, hồng, na, ổi ngọt giòn

Cốm xanh mới giã vẫn còn chưa tơi

Tiếng nhạc tiếng trống muôn nơi

Trung thu tiếng hát tiếng cười rộn vang

Đèn sao thắp nến sẵn sàng

Các em rước khắp bản làng đón trăng.

Tết trung thu 56

Trung Thu năm nay chẳng khác gì

Cũng ông với bà như mọi khi

Giá có bạn hiền tình facebook

Ngâm thơ, nâng chén cùng nhâm nhi

Trăng Thu năm nay sáng cực kỳ

Gốc đa Cuội chờ không nỡ đi

Trăng dần tà bóng… ngàn sao sáng

Tình duyên Hằng Cuội vẫn nguyên xy

Thư gửi chị hằng 57

Viết thư lên hỏi chị Hằng

Ngày mai chị có giáng trần được không

Cùng em chơi hội đèn lồng

Trung thu thiếu chị hỏi lòng sao vui

Chị Hằng như cũng ngậm ngùi

Ngày mai chắc chị phải lùi vào mây

Không cùng em đó vui vầy

Hẹn sang thu nữa chị đây xuống liền.

Trung thu hạnh phúc 58

Rằm tháng tám gần đến

Biết anh rất mong em

Về vui cùng bọn trẻ

Bên bánh trái lồng đèn

Phương này em luôn hiểu

Và cũng nhớ thật nhiều

Những mùa Trung Thu trước.

Rộn ràng ôi đáng yêu

Từng khuôn mặt trẻ thơ

Háo hức và đợi chờ

Quần áo đẹp đèn xinh

Mắt xoe tròn lính quýnh

Lấp lánh đủ sắc màu

Chú thỏ với ngôi sao

Con rồng và cá chép

Chẵng biết chọn cái nào

Đêm trăng tròn sáng quá

Bên bọn trẻ ngây thơ

Nghe hồn sao thanh thản

Mình dệt mộng xây mơ

Về ngôi nhà hạnh phúc

Em nhớ mãi không quên

Niềm vui chẳng gọi tên

Nhưng chứa chan hy vọng….

Vầng trăng trung thu không tròn 59

Anh ôm em nên chẳng thấy vầng trăng

Cố chọn giấc ngủ để quên đêm vắng

Ai đi một mình? Lặng lẽ bên sông?

Và tiếng thở dài… não nuột, thê thảm

Có một tuổi thơ, trôi vào quá vãng

Để thấy rừng chiều, gió thổi âm u

Em bước ra từ nghìn xưa, lãng đãng

Mơ một ngày, làm chú cuội về già

Vẫn còn khoảng cách, dài, rộng, xa mờ

Nhìn lên trời cao, trăng chia một nửa

Nôn nao, em vẫy tay gọi mùa thu

Đừng để người xưa rưng rưng khóc nữa…

Trung thu 60

Ta dang tay ôm tháng chín vào lòng

Thu nhẹ nhàng chứa chan mùi hoa sữa

Nắng trải vàng hương đưa về gõ cửa

Gió thì thầm lao xao nhẹ cơn mưa

Vầng trăng tròn ru ta mộng khi xưa

Tùng rinh rinh kỳ lân mùa trống hội

Đèn ông sao ánh hồng giăng ngập lối

Tuổi thơ nào ôi sống mãi không thôi

Ta đắm chìm trong ánh mắt vui tươi

Trẻ hồn nhiên bên ta cười hạnh phúc

Xoá tan đi trong ta niềm cực nhọc

Yêu thu nhiều yêu thu lắm thu ơi!!!

Trung Thu Nhớ 61

Nhớ ngày xưa trung thu trăng sáng

Đèn kéo quân cả làng cùng chơi

Trung thu vui vẻ tuyệt vời

Tôi - em hai đứa cũng ngồi ngắm trăng

Hồ bán nguyệt chị hằng soi bóng

Nơi sân đình bửơi bòng đón trăng

Bao nhiêu tình cảm sao bằng

Trung thu trăng sáng chị hằng ghé thăm

Niềm vui đó bao năm vẫn nhớ

Nhớ em nhiều bây giờ đã xa

Bao nhiêu tình cảm nhạt nhoà

Em ra thành phố rời xa thôn nghèo

Gió thu lạnh mang theo nỗi nhớ

Vắng bóng nàng than thở cùng ai

Mong cho ngày tháng năm dài

Người đi khắc khoải không phai bóng hình

Trung thu 62

Tháng chín về cho nỗi nhớ nhiều thêm

Bời trăng tròn đang treo ngoài đầu ngõ

Bởi thu về có trăng soi sáng tỏ

Có trống làng đốt đuốc kéo cờ sao

Nhìn cháu vui lại nhớ những năm nào

Làm gì có trò chơi rằm tháng tám

Bởi khói bom quân thù đang còn ám

Tuổi hồn nhiên cũng lặng lẽ trôi đi

Giờ thu về trẻ cũng biết nghĩ suy

Đi sắm đèn quây quần bên đền nội

Các cháu vui lòng ta như trẩy hội

Hoà niềm vui cùng cháu đón trung thu!!!

Đêm trung thu 63

Trăng vàng lơ lửng giữa trời cao

Nhoẻn miệng cười tươi rất ngọt ngào

Ánh tỏa lung linh đùa với gió

Tia vờn lúng liếng giỡn cùng sao

Cô Hằng phát bánh vui lòng bé

Chú Cuội soi đèn rạng mặt ao

Cả nướcTrung thu đêm nhộn nhịp

Trường An Nguyệt ngự trẻ xôn xao!

Trung thu tuổi thơ  64

Tác Giả: Thích Minh Hạnh

Mùa Trung thu năm ấy

Ông dắt cháu lên Thành

Mua lồng đèn trung thu

Trong túi chỉ vài ngàn

Ông chần chừ hồi lâu

Nét mặt ông ưu sầu

Giữa trăm đèn lồng đẹp

Đèn siêu nhân, hoàng tử

Đèn công chúa, máy bay

Đèn có nhạc dùng pin

Cháu khìu tay nói nhỏ

Cháu chỉ thích ông sao

Nét đẹp màu dân tộc

Với ngọn nến lung linh

Nhưng ấm tình gia đình

Bên ông là hạnh phúc

Bên cha mẹ người thân

Mai sau cháu lớn dần

Vẫn nhớ về tuổi thơ

Ngôi nhà tranh vách lá

Lũy tre làng quen thuộc

Trước sân gia đình nhỏ

Chiếc bánh chia nhiều phần

Cháu lễ phép mời ông

Kế đến mời cha mẹ

Cùng chị em vui đùa

Đốt đèn đón trăng lên!

Lời chúc tết thiếu nhi 65

Trung thu tết của thiếu nhi

Việc mình làm một bài thi chúc mừng

Hội hè múa hát tưng bừng

Múa lân, đánh trống thùng thùng âm vang

Tuy là cuộc sống làng nhàng

Trung thu vẫn phải chơi sang một lần

Phục vụ đời sống tinh thần

Trẻ em như búp trên cành bạn ơi

Tuổi này ăn, học và chơi

Như lời Bác dạy người người đều nghe

Tương lai đất nước đề huề

Trông vào lớp trẻ đem về mà thôi

Chúc cho các cháu khắp nơi

Ăn ngoan, chóng lớn nghe lời mẹ cha

Vào trường học một hiểu ba

Kính trọng, lễ phép ông bà, tổ tiên

Con ngoan bởi mẹ cha hiền

Trò ngoan công lớn trước tiên nhờ thầy

Trung thu chúc cha, mẹ, thầy ...

An vui, hạnh phúc, đủ đầy.... quanh năm !

Tết trung thu 66

Trung thu là tết tình thân

Lồng đèn rợp khắp xa gần đó đây

Người người chăm chú hăng say

Ngồi xem lân múa, sum vầy bên nhau.

Kết lồng cá chép ông sao

Thiếu nhi háo hức đua nhau rước đèn

Vui trong nhịp trống điệu kèn

Trao nhau miếng bánh, lời khen, chúc mừng.

Chị hằng sà xuống vui chung

Ánh trăng, ánh nến sáng cùng đua nhau.

Lung linh có đủ sắc màu

Mộng mơ huyền ảo như sao rợp trời.

Trung thu kính chúc mọi người

Gia đình hạnh phúc, tiếng cười không ngơi

Thiếu nhi hiếu thảo vâng lời

Học hành chăm chỉ làm người con ngoan...

Trung thu 67

Thơ: Đức Thọ

Hôm nay ngày tết trung thu.!

Đèn lồng toả sáng chỉn chu khắp vùng

Tiếng trống đã gõ tùng tùng

Rồng lân nhảy múa vui chung rạng ngời

Trung thu là tết bao đời

Từ khi đất nước đang thời chiến tranh

Vẫn luôn gìn giữ sạch lành

Đến đời con cháu sáng rành noi gương

Trẻ thơ vui vẻ trên đường

Đêm rằm trăng sáng tăng cường hát ca

Dù cho mưa gió phong ba

Cha mẹ luôn gắng cùng ca thiệt mừng

Cho con trẻ nhảy tưng bừng

Bên nhau tay nắm xen dừng xoè bông

Khắp nơi đi lại rất đông

Từ trong làng đến cánh đồng sáng soi

Trăng đêm đã sáng cuội ngồi

Ngắm nhìn nhân thế nguội vơi nỗi lòng

Mọi người cứ vậy lượn vòng

Bao trò chơi cũng đếm đong mãi còn

Bánh dẻo, bánh nướng thật ngon

Gia đình, Cha Mẹ, Cháu Con xum vầy

Thật là đẹp đến ngất ngây

Đêm mùa thu đẹp bao ngày ước mong

Hàng năm trẻ vẫn đợi trông

Ngày trung thu đến vào lòng mộng mơ

Bè bạn túm lại mong chờ

Đến đêm trăng sáng sao cờ tung tăng

Chạy quanh cắm trại đèn giăng

Lung linh huyền ảo dưới trăng tỏ tường

Quả là đẹp thật không thường

Trung thu đất Việt vẫn trường thời gian.!

Chúc tết trung thu 68

Trăng rằm bóng nguyệt tỏa xa xa

Kính chúc an vui tới mọi nhà

Rạng rỡ trung thu nhiều mộng ước

Đoàn viên,hội ngộ,ấm toàn gia.!

Đêm nay nguyệt tỏa ngắm hằng nga

Cảnh sắc nên thơ qúa mặn mà

Mấy độ thu qua trăng vắng bóng

Thu này soi sáng tới muôn nhà.!

Trung thu rộn rã tiếng cười vui

Bạn hỡi cho tôi gửi ngọt bùi

Mang đến muôn nơi toàn Đất Việt

Một năm may mắn mãi vui vui.!

Vui tết trung thu 69

Trung thu đến lòng người phấn khởi

Cùng hát vang ca ngợi chị Hằng

Đêm rằm rạng rỡ ánh trăng

Lung linh toả sáng muôn vầng hào quang

Kì lân họa màu vàng, xanh, đỏ

Biểu diễn quanh xóm ngõ phố phường

Đèn hoa giăng khắp nẻo đường

Tưng bừng náo nhiệt dễ thương mặt hề

Đàn em nhỏ hả hê chạy nhảy

Nỗi sướng vui hết thảy reo mừng

Tết này ấm áp vô chừng

Nàng thu quên hết thẹn thùng bấy lâu

Yêu tết trung thu 70

Trăng rằm vằng vặc sáng như gương

Tiếng trống kỳ lân rộn rã phường

Ông địa quạt cười toe toét sướng

Chị hằng thả mộng nhởn nhơ phương

Đèn sao rực rỡ khơi đùa lượn

Bánh dẻo thơm tho ngọt vị đường

Bọn trẻ cụ già vui ngất ngưởng

Yêu trung thu lắm đậm đà hương

Thơ vui tết trung thu 71

Trung thu là tết thiếu nhi

Phụ huynh mở tiệc còn gì oai hơn

Cô ca rượu trắng bia lon ...

Cùng nhau uống cạn cho tròn cuộc vui ...

Ăn no các cháu nghỉ ngơi

Phụ huynh ở lại ta chơi thả dàn

Nhạc xanh nhạc đỏ nhạc vàng

Loa thùng mở lớn hát tràn cung mây ...

Tiệc tàn nghiêng ngả cơn say

Ôm rằm ngủ đến nửa ngày hôm sau ...

Đêm nay cũng giống năm nào

Trời mưa chẳng thấy ông sao trên đường ...

Trung thu múa lân 72

Vui tết Trung thu Lân ghé nhà

Tung tăng nhảy múa đẹp lắm nha

Tụ tập người xem đông quá xá

Vỗ tay cổ vũ vang tiếng la

Khi Lân thổi lửa trông rất lạ

Ngọn lửa bùng lên sáng chói loà

Tiếng trống khua vang nhanh giục giã

Nhận quà cảm tạ Lân chào ra

Tết trung thu 73

Trung thu nay đã đến rồi

Tuổi thơ ngày bé trong tôi ùa về

Khung trời thu ấy đê mê

Cùng bao ký ức hiện về cùng trăng

Tuổi hồng quá đã bao năm

Vẫn đầy tựa ánh trăng rằm trung thu

Trăng vàng êm tựa lời ru

Ánh trăng sáng nhất mùa thu đất trời

Lung linh sáng đẹp rạng ngời

Chị hằng toả sáng muôn nơi đón chào

Ánh vàng lấp lánh nhuộm sao

Đầu lân...sư tử...gọi chào múa ca

Gió thu nhè nhè trong ta

Lâng lâng cảm xúc thiết tha tràn trề

Trung thu tháng tám đã về

Tran hoà đoàn tụ trọn niềm yêu thương

Trống vang khắp các ngả đường

Đèn sao đèn cá muôn màu nhấp nhô

Sắc đèn rực rỡ điểm tô

Niềm vui thơ ấu tuổi thơ trăng tròn.

Thơ vui tết trung thu 74

Trung thu là tết thiếu nhi

Tại sao người lớn lại đi đầy đường

Chen xô tấp nập phố phường

Vượt nhanh xô đẩy không nhường thiếu nhi

Cỗ bàn bánh nướng bánh quy

Thiếu nhi thì ít, người đi thì nhiều

Nam thanh nữ tú rất liều

Năm sau sẽ có rất nhiều thiếu nhi

Trung thu là cái tết chi

Nam thanh nữ tú lâm li tình trường

Năm sau khắp phố khắp phường

Thiếu nhi có mặt đầy đường để đi.

Trung thu hài hước 75

Trung Thu là Tết trẻ con

Và của người lớn ai còn ham vui

Trẻ con thì thích đồ chơi

Người lớn lại thích xông hơi mát xà

Trẻ con rồng rắn sân nhà

Người lớn thì đến quán ba , vũ trường

Trẻ con trăng sáng ra đường

Người lớn chỉ thích nằm giường ngắm trăng…

Trẻ con thích thứ lăng nhăng

Người lớn đôi lúc thích làm trẻ con

Trung thu 76

Trung Thu là Tết thiếu nhi.

Cớ sao người lớn lại đi la cà.

Người lớn là trẻ em…già.

Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có…râu.

Trung Thu là Tết thiếu nhi.

Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều.

Đi chơi họ lại làm liều.

Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi.

Nếu mà người lớn không đi.

Làm sao lại có thiếu nhi hả trời.

Đó là quy luật muôn đời.

Trung thu là tết moị người đấy thôi…

Nhớ tết trung thu xưa 77

Tôi nhớ ngày thơ bé

Theo mẹ khắp công trường

Mỗi tết trung thu đến

Mắt mẹ đầy yêu thương

Bố ở chiến trường xa

Trung thu chẳng về nhà

Đèn ông sao bằng giấy

Làm mãi vẫn chưa ra

Hai chị em hì hụi

Cắt dán từ sớm mai

Nhìn ông sao méo sẹo

Nghe tiếng mẹ thở dài

Khi mặt trời chưa tắt

Lũ trẻ đã rộn ràng

Cứ gọi nhau í ới

Tiếng cười đùa ngân vang

Trước sân nhà tâp thể

Vài hàng ghế đơn sơ

Mâm cỗ chỉ bánh kẹo

Mà niềm vui vô bờ

Dưới ánh trăng sáng tỏ

Trong veo những tiếng cười

Chú cháu cùng nhau hát

Gọi chị hằng xuống chơi

Mấy mươi năm có lẻ

Thơ ấu đã rời xa

Mỗi mùa trung thu đến

Kỷ niệm chưa phai nhòa.

Mẹ và bánh trung thu 77

Mẹ ngập ngừng ăn chiếc bánh trung thu

Con biếu mẹ trong ngày vui các cháu.

Răng mẹ yếu chỉ thích ăn nhân đậu.

Tay run run, rơi vãi xuống nền nhà.

... Tiếng múa lân vang vọng ở đâu xa.

Mẹ bỗng nhớ ngày trung thu năm ấy.

Lấy đất ruộng nặn hình chiếc bánh vậy.

Tặng cho nhau, lũ trẻ bỗng cười xòa.

Mẹ thầm mơ, chiếc bánh có hình hoa.

Đề nhìn ngắm rồi ăn cho thỏa nhớ.

Nhìn những đứa con...mẹ lại chẳng nỡ.

Nên một đời, thèm mãi bánh trung thu.

Mời mẹ ăn, mẹ nhận bánh, gật gù.

Có thèm lắm cũng chẳng còn ngon nữa.

Tuổi già quá, chỉ mong ngày hai bữa.

Bánh có ngon, miệng cũng nhạt mất rồi.

Trên nền nhà, con nhặt miếng bánh rơi.

Như vụn vỡ từ trong cuộc đời mẹ.

Bánh thì ngọt nhưng miệng con mặn thế.

Đã bao năm – con quên mất mẹ rồi!

Trung thu quê em 78

Một Trung Thu nữa lại về

Ánh trăng già cổi, lập lòe đèn sao

Chị Hằng hiền dịu, ngọt ngào

Chú Cuội sính lễ đi vào, đi ra...

Trẻ Em nô nức đòi quà

Tưng bừng ca hát thật là vui tươi

Trăng rằm sáng tỏa muôn nơi

Đèn sao lấp lánh rực trời bao la....

Tùng tùng trống dục, cờ hoa

Từng đoàn em nhỏ cười la, reo mừng

Thơm thơm hương vị cốm gừng

Người quê ai cũng, đã từng đi qua...!

Trung Thu đến với mọi nhà

Trẻ con hớn hở, ông bà hân hoan

Lâng lâng cảm xúc dâng tràn

Tuổi thơ... một thuở... gian nan hiện về.

Trung thu cũ 79

Trung thu lại về trên khắp mọi nơi.

Nhắc ta nhớ về một thời lãng mạn

Đón trung thu ta vui cùng bè bạn.

Có trăng vàng xưa soi sáng quê tôi.

Lồng đèn tự làm đơn giản thế thôi.

Vót nan tre thêm giấy bồi để dán.

Hạt bưởi...đèn cầy đốt lên chiếu sáng.

Đèn ông sao năm cánh rạng nụ cười.

Cùng bạn trẻ trâu trong xóm vui tươi.

Tiếng trống múa lân gọi mời rộn rã.

Kéo nhau tới sân kho hợp tác xã.

Xem lân rồng rồi tất cả vui chơi.

Niềm vui trẻ thơ không nói lên lời.

Với những kỷ niệm đầy vơi ngày đó.

Cùng nhau vui trung thu khi còn nhỏ.

Tuổi thơ một thời gian khó không quên.

Trung thu 80

Trung thu trăng sáng như gương

Trẻ em ở khắp muôn phương đón chào

Chị Hằng chú Cuội gởi trao

Món quà vô giá ước ao tuyệt vời

Lồng đèn thắp sáng lên rồi

Tung tăng ca múa vui chơi thỏa lòng

Tuổi thơ nuôi giấc mơ hồng

Đẹp như hoa bướm lượn vòng sớm hôm

Dát vàng ngõ xóm đường thôn

Đèn giăng đường phố trăng tròn ghé qua

Tuổi xuân dầu đã đi xa

Trong tim vẫn nhớ cây đa đêm rằm

Nhớ hoài tháng tám mỗi năm

Gia đình họp mặt tình thâm đậm đà

Trưng bày bánh trái rượu trà

Chuyện trò vui vẻ nở hoa tươi màu.

Thơ hài tết trung thu 81

Trung thu là tết thiếu nhi

Cớ sao người lớn hay đi ra ngoài

Ra ngoài thả thính cùng ai

Hẹn hò chát chít tỏ bày yêu đương

Gây mê trăm nhớ nghìn thương

Ngày qua tháng lại tình vương vấn tình

Năm sau kết quả chúng mình

Baby kháu khỉnh xinh xinh ra đời

Nôn nao ngày ấy đến nơi

Trẻ em xúm lại vui chơi đêm dài

Lồng đèn quà bánh xách tay

Cũng nhờ người lớn...có ngày trung thu.

Trăng thu trên phố 82

Trăng về trên phố bơ vơ

Trung thu bao kẻ làm ngơ trăng vàng

Đèn màu trên phố sáng choang

Tội nghiệp trăng quá bẽ bàng trăng ơi

Trăng xưa nỗi nhớ đầy vơi

Trăng quê ngày ấy một thời nên thơ

Cho ta một thuở mộng mơ

Mong làm chú Cuội đợi chờ Hằng Nga

Thả trâu ở gốc cây đa

Làm thơ tới lúc trăng tà đêm thu

Gặp Hằng Nga cứ tương tư

Thơ không trao được viết thư tỏ tình

Hằng Nga giàu có lại xinh

Chê Cuội nghèo khó làm thinh đến giờ

Cho nên trăng khuyết trăng mờ

Mối tình tan vỡ bên bờ sông Ngân

Cuội Nga giờ vẫn độc thân

Trung thu mới được một lần giao duyên

Ngàn năm chung sống một miền

Mà Nga với Cuội cô miên cả đời.

Vui tết trung thu...!!! 83

Đêm Trung Thu đèn hoa rực rỡ.

Các ngã đường người mở hội vui.

Trống Lân câu hát ngọt bùi.

Với đàn em nhỏ cùng vui đèn lồng.

Bánh trà ngon kính dâng Ông Bà.

Cùng vui vẻ hát ca sum vầy.

Trung Thu Trăng sáng đêm nay.

Ta nhìn thấy Cuội bên cây đa già.

Trăng soi rõ Hằng Nga tuyệt thế.

Đẹp tuyệt vời không thể nào hơn.

Tô thêm Trăng sáng rạng ngời.

Tô thêm vẻ đẹp tuổi thơ hồn nhiên.

Đêm Trung Thu nối liền tình thân.

Anh Chị Em luôn gần bên nhau.

Mến nhau câu chúc câu chào.

Cho đời thêm đẹp dâng trào yêu thương.

Ánh Trăng vàng bốn phương tỏa sáng.

Cho đời người ngày tháng vui tươi.

Ai ai cũng mãi vui cười.

Ngày Tết Trung Thu... Tết người Việt Nam...!!!

Vui tết trung thu 84

Đêm rằm trăng tỏ

Soi rõ sân nhà

Đàn em nhảy múa hát ca

Hồn nhiên trong sáng sao mà đáng yêu

Diễn nhiều tiết mục

Mỗi lúc một hăng

Ngước trông nhìn ngắm cung hằng

Gốc Đa chú Cuội mặt trăng tỏ tròn

Bánh ngon phá cỗ

Nghe nổ pháo bông

Đèn giăng nhấp nháy đỏ hồng

Đêm rằm vui nhộn lòng không muốn về.

Cùng Bạn Đón Trung Thu Bên Hồ

Trung thu làm khách bên hồ

Hồ Tây, Trúc Bạch quanh bờ chen chân

Trăng vàng ánh lạc sóng ngần

Điện cây chiếu toả, lá tầng vẫy mây

Bụi trần đâu dễ tìm ai

Bạn xưa thuở trước biệt thời khó hơn

Năm sau trăng đấy liệu còn

Cùng ai lại ngắm sóng vờn nước mây?

Trung thu 84

Đêm Trung Thu Mưa

Năm nay rằm tháng tám

Nam Việt suốt đêm mưa

Gió thổi trăng đâu vắng?

Mây tuôn nước có thừa!

Đèn trưng thêm bóng trẻ

Cờ phất rộn lòng thơ

Ai bảo Trung thu chán?

Hoàng hoa chén ngọt lừ!

Trung thu tuổi thơ  85

Liu riu gió thổi qua đèo.

Người giàu sung sướng kẻ nghèo thì sao.

Trên đời còn biết là bao.

Khó khăn cực nhọc là sao hả trời.

Nhìn trẻ nước mắt muốn rơi.

Nó nghèo thích lắm đồ chơi chỉ nhìn.

Mặt buồn thơ thẩn lặng im.

Nhìn qua liếc laị để tìm thú vui.

Biết bao tuổi trẻ chôn vùi.

Hằng mong mơ ước bùi ngùi thiết tha.

Con người cùng kiếp sinh ra .

Trẻ thơ gánh chịu bôn ba dòng đời.

Hôm nay đến lể sinh thời.

Trung thu tết trẻ rạng ngời tuổi thơ.

Cái tuổi chỉ biết lơ ngơ.

Sao em đứng lặng thẩn thơ u buồn.

Gian hàng bày bán vạn muôn.

Nhìn trông đẹp mắt từng khuôn từng vùng.

Trống lân vang dội tùng tùng.

Sáng rạng đôi mắt vụt vùng chạy theo.

Thơ tôi muốn gởi lời kêu .

Chung tay góp sức tình nghèo bọc nhau.

Chia nhau đĩa muối đĩa rau.

Rách lành đùm bọc một màu xanh tươi.

Trung Thu Xưa Và Nay 86

Thu hồn nhiên thơm nồng hương cốm

Qua lại đi hình bóng luôn kề

Nhớ lại thủa rước đèn phá cỗ

Trái bưởi đào quả ổi bày mâm

Từng hồi vang tiếng trống đêm trăng

Đèn ông sao ngoại thời ve vót

Chuối vườn nhà chẳng phải mua đâu

Giản đơn thôi hương vị quê nhà

Lớp trẻ giờ đây đón trung thu

Trong tiếng nhạc du dương muôn sắc

Trung thu xưa và nay đổi khác

Nhưng đêm rằm vẫn vậy ánh trăng

Khi nhớ về lại thấy xốn xang

Muốn trở lại hồn nhiên thủa ấy

Cùng đám bạn xóm cùng trang lứa

Đêm rước đèn phá cỗ trung thu.

Thơ trung thu 87

Trung thu thứ mấy phải xa nhà

Nhìn lên trắng sáng, nhìn lại ta

Lạc lõng một mình nơi đất khách

Nỗi buồn da diết nhớ mẹ cha

Trung thu 88

Trung thu trăng sáng như gương

Tần ngần thưởng nguyệt vấn vương điều gì

Thế gian tình ái là chi

Khổ đau ngang trái chia ly phận người

Để cho sắc mặt chẳng tươi

Để cho đêm vắng bơ vơ một mình

Có chăng cũng nặng chữ tình

Đêm về vẫn giữ bóng hình của ai

Giận mình sao chẳng biết sai

Tình yêu như vở kịch hài mà thôi

Đời này vốn bạc như vôi

Thân ta ta cứ ăn chơi kệ người.

Vui trung thu 89

Trung thu tui sắm đèn cầy

Mười lăm trăng tỏ tui bầy cỗ mâm

Còn nếu mà mưa lâm râm

Hay mưa nặng hạt trời thui tối mò

Nhằm bữa điện cúp đen o

Thì tui thắp ngọn nến màu lung linh

Rồi lưạ bánh nướng heo xinh

Chọn thêm bánh dẻo,một mình tui măm

Chứ tui hông có ai thăm

Đành thân hiu hẩm ngồi wằm cỗ mâm !

Tết trung thu 90

Trung Thu là Tết trẻ con

Và của người lớn ai còn ham vui

Trẻ con thì thích đồ chơi

Người lớn lại thích xông hơi mát xà

Trẻ con rồng rắn sân nhà

Người lớn thì đến quán ba , vũ trường

Trẻ con trăng sáng ra đường

Người lớn chỉ thích nằm giường ngắm trăng…

TRĂNG THU 91

Thơ: Phú Sĩ

Trăng thu giấc mộng ngọt ngào

Tuổi thơ ôm ấp dạt dào hương quê

Thu đi mấy nẻo thu về

Tóc phai màu nắng trăng thề ngày xưa

Thu nay người đã về chưa

Hay là còn mãi đong đưa dòng đời

Ngậm ngùi mấy nẻo thu ơi

Rêu phong lối cũ đâu lời nhớ mong

Thu giờ gieo mộng tình không

Lá rơi mòn mỏi nối dòng thời gian

Đời trôi theo khúc lỡ làng

Trăng thu vẫn rạng nhưng nàng còn đâu

Rằm trung thu 92

Đêm qua len lén nhìn trăng

Trời ơi sáng rõ sánh bằng tầm tay

Đêm sao mà ngỡ ban ngày

Nên mình thức trắng ngắm say bóng rằm

Chú cuội mắt mở chăm chăm

Ngồi bên thơ thẩn biết nhầm tay không

Hồn tôi neo gió phập phồng

Mơ màn ánh nguyệt thinh không yên lành

Ngoài hiên con nít vây quanh

Vuốt lân ve địa gõ mành trống chum

Âm vang cốc cốc bùm bùm

Hò reo nhảy nhót bên lùm trúc xanh

Giơ tay hứng gió đùa cành

Heo may man mát trời xanh hiền hoà

Trung thu ngan ngát hương hoa

Bánh thơm kẹo ngọt thật là hân hoan!

Trung Thu 93

Bẻ một nửa mùa thu

Ủ hồn trang thơ nhỏ

Nửa kia gởi theo gió

Về phương trời xa xăm.

Bẻ nửa ánh trăng rằm

Làm thuyền qua sông nhớ

Nửa kia rơi vụn vỡ

Tan vào dòng đang trôi.

Bẻ hẹn ước xa xôi

Cất vào tim một nửa

Làm niềm tin thắp lửa

Ấm áp ngày xa nhau.

Bẻ đôi câu ca dao

Ru nụ tầm xuân biếc

Ngẩn ngơ lòng... nuối tiếc

Ba đồng mớ trầu không.

Bẻ nửa niềm ước mong

Gởi Hằng Nga nhắn Cuội

Nơi Thượng đế gần gũi

Hỏi giùm một chữ... duyên.

Trung thu  94

 Rộn rã chân người phảng phất âm

Đường thôn, phố đẹp sẵn tay cầm

Tươi cười, đám trẻ lòng vui tỏa

Khẽ nói, thanh niên ý nảy mầm

Bố mẹ nhìn trăng mừng đủ hội

Ông bà nhớ tổ sắp đầy mâm

Trung thu bánh kẹo tha hồ nhận

Đủ sắc đèn hoa ngập ánh rằm.

Tết trung thu 95

Thu bay lên trời cao

Trời trong xanh thăm thẳm

Thu sà xuống đám mây

Mây bồng bềnh bông trắng

Thu ghé thăm hàng cây

Lá chuyển mùa xào xạc

Thu dạo quanh vườn hoa

Hoa bừng khoe sắc thắm

Thu vờn trên đồng lúa

Sữa căng đầy cốm thơm

Thu đậu trên vườn hồng

Trái hồng xinh chín mọng

Thu quẩn quanh cây bưởi

Trái bưởi tép mọng căng

Thu lang thang trong vườn

Chuối tiêu hồng trứng quốc

Thu trên tay vê vuốt

Ngọt ngào bánh trung thu

Thu gửi tình lên trăng

Mặt trăng vàng tròn vạnh

Thu góp vui bầy trẻ

Rước đèn lồng tung tăng

Thu cùng bé hát vang

Đêm Trung thu phá cỗ.

Đêm trung thu 96

Mùa Xuân rồi cũng trôi qua,

Mùa Hạ đi đến đậm đà nắng mai.

Qua đi những tháng vui này

Bước sang tháng Bảy những ngày đầu Thu

Những ngày mưa gió sương mù,

Bước qua tháng Tám Trung Thu đã về.

Ôi! đường phố thật vui ghê

Sau bao nhiêu tháng Thu về đến đây.

Nhà nhà tụ họp sum vầy,

Ngồi bên trà, bánh lòng đầy vui tươi.

Ngoài đường Trăng toả sáng ngời,

Như Trăng muốn nói bao lời cùng ai:

Ngày Rằm tháng Tám vui này

Trăng cùng Chú Cuội xuống đây phàm trần

Cùng vui vẻ với Nhân Dân

Cung chúc Dân được vạn lần gặp may,

Chúc cho cuộc sống mỗi ngày,

Dân thì thêm khá, sống đầy vui tươi.

Trẻ con tràn ngập tiếng cười,

Học càng thêm giỏi, thành người con ngoan.

Chúc nước ta mãi vẹn toàn,

Mãi mãi độc lập, mãi còn tự do.

Rằm trung thu 97

Thu đến rồi đi nữa chặng rồi

Tiết trời dịu mát nắng ít thôi

Công việc, mùa màng chờ thu hoạch

Chăm lo tụi nhỏ, trẻ em chơi.

Nhìn thấy bé con thật hồn nhiên

Đôi mắt sáng trong ẩn chứa hiền

Mãi mê vui chơi rồi ăn học

Nào can dự chi chuyện buồn phiền.

Người xưa lưu truyền Tết Trung Thu

Đang là người lớn quý trọng nhu

Sáng trong nhân tính tình con trẻ

Giảm bớt ưu tư xóa mịt mù.

Trung thu là dịp thể hiện tình

Ông bà cha mẹ con cháu minh

Lối xóm làng quê cùng vui đón

An lành, may mắn thịnh vượng nghinh.

Trung Thu là dịp đoán ngắm trăng

Mùa màng, việc sống chúng ta rằng

Năm nay thiên tai hay yên ổn ?

Tùy vào màu sắc ánh trăng rằm.

Đón trung thu 98

Đêm nay trăng sáng quá!

Ngàn ánh trăng sáng ngời

Trung thu đã về rồi

Đêm rằm đêm tháng tám.

Trống cơm như gọi bạn

Bay lên cửu trùng mây

Mời tinh tú xuống đây

Cùng vui đêm lễ hội.

Tiếng hát với tiếng cười

Rộn ràng con phố nhỏ

Xách đèn lồng ra ngõ

Chờ nghe tiếng trống lân.

Ngàn sao sáng đầy sân

Ánh trăng màu huyền diệu

Vui rằm quên Cung Quế

Chị Hằng cũng xuống chơi.

Kìa... muôn ánh sao rơi

Bay theo chị Hằng đến

Thắp lên ngàn ngọn nến

Đón chị Hằng đêm nay.

Chú Cụi ngồi mê say

Quên đàn trâu tiên giới

Gió bay xa vời vợi

Đưa thu đến nơi nơi.

Mùa thu của đất trời

Hàng cây như nhảy múa

Dế con như ngứa cựa

Cất tiếng gáy bên tường.

Mùa thu của yêu thương

Khắp nẻo đường ngõ hẹp

Đêm rằm nhiều mộng đẹp

Trời ban phát tuổi thơ!.

Có ai biết đâu ngờ

Tuổi thơ đời đẹp lắm!

Chợt nghe trong đêm vắng

Tiếng gõ nhịp sang canh.

Giật mình ngồi hiu quạnh

Mới biết mình đang mơ

Quyện cùng bước trẻ thơ

Ngày xưa... đâu còn nữa!.

Đêm trung thu 99

Trăng vàng chiếu rọi đẹp thay

Trung thu vui vẻ tràn đầy yêu thương

Dù xa cách trở dặm đường

Nhớ ngày tháng tám vấn vương tâm hồn.

Đầu rồng uốn lượn xinh hơn

Ông lân nhảy nhót vẫn còn hân hoan

Niềm vui tựa gió mây ngàn

Trời đêm rực rỡ chứa chan ân tình.

Mong chờ thắp nén hương linh

Cầu cho nhân thế thái bình dài lâu

Trẻ thơ trên khắp toàn cầu

Cùng hòa điệu múa bên nhau xum vầy.

Chúc miền nam , bắc , đông ,tây

Mãi luôn hạnh phúc đắp xây men nồng

Ngân hà dải lụa mênh mông

Nguyện tươi rạng mãi đất rồng Việt Nam.

Đêm trung thu 100

Mây chiều theo nắng trôi vô hạn

Gió động cành cây lá ngã vàng

Hương khẽ mơ màng thu vụng dại

Chị Hàng bỏ hết lụa tơ voan

Đêm nay thu mở hồn cung ái

Sương nhạt mơ hồ gió vỡn bay

Môi mắt ai chờ khay nhược thủy

Bên bờ nước động bóng trăng lay

Lá ơi đừng rụng trong chiều tím

Trăng đừng cởi bỏ hết xiêm y

Hơi thở đêm ngưng vì báu vật

Thu vàng khoe dáng buổi hàn vi

Sương ơi rót ngọc lên trên lá

Mặt nước hồ thu đọng mắt ngà

Hương sữa tràn ra từ nụ trắng

Trung thu rằm chín đậu môi Nga...

Tết trung thu 101

Tết trung thu lại đến rồi

Mời chị Hằng xuống rồi chơi đèn cù

Trăng vàng lấp lánh đêm thu

Gió thổi nhè nhẹ êm ru đất trời!

Trăng treo chú cuội đang ngồi

Buồn tủi bên gốc đa, ôi một mình

Chị Hằng xinh đẹp vô tình

Bỏ Cuội ở lại, một mình rong chơi.

Lung linh mâm cỗ chào mời

Trẻ con phấn khởi được chơi đủ trò

Múa lân, sư tử, hát hò

Cùng nhau phá cỗ chẳng lo muộn phiền!

Tuổi thơ vui vẻ hồn nhiên

Tuổi thơ luôn có mẹ hiền bên ta

Trăng thu sáng khắp sân nhà

Trung thu là cả món quà yêu thương.

Tết trung thu 102

Đêm rằm nguyệt toả ánh vàng tươi

Khắp nẻo đèn hoa thật rạng ngời

Tiếng nhạc dồn, vui mừng cuối ngõ

Tưng bừng trước phố, điệu đàn khơi

Ly trà nhấp giọng bao người vẫy

Chén rượu nhâm nhi lắm kẻ vời

Náo nức trung thu nhiều trẻ đợi

Hoà cùng cảnh đẹp mãi nào vơi.

Tết trung thu 103

Trung thu là tết Đoàn Viên..

Gia đình gắn kết thành viên sum vầy..

Ngắm trăng ăn bánh...vui thay.

Cùng nhau trò chuyện..ngắm mây...chị Hằng..

Trung thu trăng ngọc trăng ngần..

Thi nhân cảm xúc..gieo vần họa trăng..

Lung linh đẹp ánh trăng rằm

Nhà nhà hạnh phúc..ông Trăng mĩm cười..

Trung thu trăng sáng đỉnh trời..

Trẻ em khắp xóm vui tươi rước đèn..

Ông Sao..Bướm Bướm xinh xinh....

Đèn cầy lấp lánh...lung linh tuyệt vời..

Chị Hằng sáng tỏ nơi nơi..

Mùa trăng hạnh phúc đất trời giao thoa

Niềm vui đến với mọi nhà..

Tưng bừng múa hát...cờ hoa rộn ràng..

Tết trung thu 104

Êm đềm ánh nguyệt tỏa ngàn nơi

Khắp nẻo cờ hoa rực rỡ trời

Rộn rã buôn làng câu hát gởi

Tưng bừng ngõ phố điệu đàn khơi

Già nâng rượu cẩm nhìn thu tới

Trẻ rước đèn sao ẵm mộng vời

Giữa buổi đêm rằm bao cháu đợi

Chan hòa cảnh đẹp mãi nào vơi.

Trung thu 105

Háo hức vây quanh chiếc đèn lồng

Nến thơm soi sáng đứng ngồi trông

Bốn năm cậu nhóc vờn ríu rít

Bùm bụp gõ trống, tay bế bồng

Ha ha lả lướt chú lân tâng

Nghênh ngang uốn lượn, xiếc tung tầng

Địa con hớn hở cười ngạo nghễ

Một đàn con nít vỗ tay rầng!

Trăng Trung Thu 106

Trời trở lạnh đêm đêm hồn lạnh lẽo

Lá héo hon nhiều chiếc lá vàng hoe

Gió đìu hiu từng đợt thổi quên hè

Thu lại đến bốn mùa thu lại đến

Thời gian chạy bao lần thu xuất hiện?

Đã nhiều năm trên đất khách quê người

Nhớ hai mùa mưa nắng chốn ngàn khơi

Sài gòn cũ bên nhau tình đằm thắm

Về xóm nhỏ bước chân còn vang vọng

Treo đèn hoa nhộn nhịp đón Trung thu

Đám đông vui tụ họp cúng cô hồn

Rồi dành giựt đầu heo cùng tiền bạc

Đường ngăn cách hỏi ai theo chân hạc

Sống về đâu ? thay đổi những điều chi ?

Mái nhà xưa ọp ẹp đã ra gì ?

Thưở niên thiếu đó đây nhiều kỷ niệm

Trăng vẫn thế sáng soi đời biên biến

Nửa vòng cầu trái đất có là xa

Nhìn trăng lên , ánh dội mắt nhạt nhòa

Hồn phiêu lãng vào vùng trời vô định

Trung thu quê em 107

Quê em đón tết trung thu

Chị hằng chú cuội ngao du chơi cùng

Trẻ con nét mặt vui mừng

Nụ cười hớn hở từng bừng trống vang.

Trung thu đến thật rộn ràng

Đường quê ngập ánh trăng vàng khắp nơi

Lung linh cỗ đẹp gọi mời

Chị hằng duyên dáng rạng ngời xuống thăm.

Tháng tám thu về mỗi năm

Đèn sao tỏa sáng trăng rằm muôn nơi

Chị hằng nở nụ cười tươi

Trống cơm cùng gõ liên hồi reo ca.

Quê em rực rỡ cờ hoa

Từ trong ngõ hẻm cho ra đầu làng

Trẻ con xếp lại thành hàng

Ríu ra ríu rít tay mang bánh quà .

Chú cuội cùng với hằng nga

Cả hai cùng hát bài ca đón mừng

Hòa chung điệu nhạc tưng bừng

Mùi hương bánh cốm thơm lừng quê em.

Nhớ tết trung thu 108

Tết trung thu xách đèn đi chơi

Thuở đầu xanh còn tiếng ru hời

Với chúng bạn bên làng kia tới

Phố với phường chạy nhảy mệt hơi

Đêm trăng rằm đẹp quá ta ơi

Đèn ông sao nến đốt sáng ngời

Lủ trẻ nhỏ gọi nhau í ới

Ra sân nhà tụ tập khắp nơi

Bọn con gái ca múa lả lơi

Còn đám trai trêu ghẹo đủ lời

Tuổi ấu thơ như trang giấy mới

Chia nhau vài miếng bánh cùng xơi

Nay qua rồi cái thuở thảnh thơi

Nhớ trung thu tháng tám một thời

Giờ đã trôi xa tầm tay với

Chiếc lồng đèn hình bướm hình dơi

Tết trung thu xách đèn đi chơi

Chỉ còn trong tiềm thức xa vời

Có ai mang tình trăng vun xới

Trung thu nằm ngắm ánh sao rơi !

Thỏa áng trung thu 109

Gió muốn hóa thân thành chú Cuội

Để rờ để rẫm nét giai nhân

Trung thu trăng sáng tròn trăng sáng

Tay ngọc da ngà đồng vị cân

Dưới hốc cây đa ai đốt lửa

Hong bờ môi chín đượm hương say

Đêm nay trăng sáng hay trăng rớt

Tuột bỏ xiên y trắng thế này

Tiếng thở đêm ngưng trời lửng gió

Sương mơn khe suối lượn vườn mơ

Mây ray rứt cuộn lưng chừng núi

Cuội hóa chú hề đứng ngẩn ngơ

Ngọn sóng sông Ngân ngờ nghệch vỗ

Tiếng dồn tiếng vọng đến xa mù

Trăng tan vào ngả ba sông rộng

Thu thỏa đêm rằm ngọt bóng thu ...

Vòng tay trung thu 110

Khắp nơi đèn, bánh đón Trung Thu

Tùy vào hoàn cảnh để hợp gu

Tâm tư trẻ con hồn nhiên lắm

Miễn sao thỏa thích đến gật gù

Hình như không có gì là đủ

Hầu hết người lớn lẫn trẻ con

Nơi nao có đó ai đang trú

Ước mơ nho nhỏ bị mõi mòn

Chị Hằng, chú Cuội liền chào đón

Thì thầm to, nhỏ hãy chung tay

Trẻ em khắp nơi niềm vui trọn

Nhịp sống bừng lên đến từng ngày

Ơn đời còn đó những vòng tay

Gồng gánh chia sẽ giống nợ vay

Cộng đồng tỏa sáng cùng chung sống

Lý tưởng trong tâm vẫn miệt mài.

Chúc mừng trung thu 111

Trung thu Rằm Tết tuổi thơ

Đón trăng vui hát đợi chờ quà trau

Ông sao, cá chép đón chào

Đầu thôn, cuối xóm kịp mau rước đèn

Theo thời hiện đại khá khen

Đèn pin thay nến có kèn hoặc ca

Nghệ nhân thì vẫn mặn mà

Đèn lồng truyền thống đuổi ma giúp người

Cái chính cháu nhỏ vui chơi

Không khí ấm cúng nói lời yêu thương

Cố gắng đến giới bình thường

Lồng đèn và bánh đều vươn mọi nhà

Trẻ con theo cách nghĩ ta

Tương lai thế hệ đậm đà chăm lo

Đừngvì phải lở chuyến đò

Hồn nhiên hụt hẩng đắng đo dè chừng

Người lớn tư tưởng dửng dưng

Hãy vui cùng bé chúc mừng Trung Thu.

Trung thu nhớ nhà 112

Sáng thức giấc giữa thu đã tới

Rót tách trà lòng phới chút vui

Nhâm nhi thêm chút ngùi ngùi

Trút bầu tâm sự buồn vui một mình

Xưa quê nhỏ ấm tình cha mẹ

Nay thị thành nặng nhẹ mình con

Tối nay có bóng trăng tròn

Phố đèn rực rỡ lòng còn nhớ thương

Nhớ con đường quê hương ta lắm

Nhớ mẹ hiền ngồi ngóng trông con

Nhớ cha sớm tối mỏi mòn

Nhớ người em gái, lòng son nhớ nhà

Trung Thu đến nghĩ là cha mẹ

Ngày qua ngày vui vẻ gì đâu

Vì con mà chuốc âu sầu

Gian nan vất vả, bạc đầu mồi da

Ánh chiều tà trên đầu cha mẹ

Ban mai kia vẽ lối con đi

Trung Thu nay có những gì

Cha thương mẹ nhớ cũng vì thân con

Đêm phá cổ nơi con phố thị

Con chẳng mừng vì chỉ mình con

Nguyện mang chữ hiếu vẹn tròn

Mượn thơ tâm sự lòng còn nhớ thương.

Trung thu cho các em 113

TRUNG hiếu mãi song hành chẳng tách

THU về chơi uống mạch nước nguồn

LÀ mùa chia sẻ yêu thương

TẾT loang hạnh phúc khắp đường phố , quê

THIẾU gì kẻ cận kề giúp đỡ

NHI rước đèn rạng rỡ vùng cao

CHUNG quanh hoa lá vẫy chào

TAY vòng hơi ấm dâng trào xuyến xao

GÓP phần thắp khát khao bé nhỏ

SỨC dẻo dai rộng mở tâm hồn

LÀM đời thắm đẹp tươi hơn

VÌ bao thế hệ đang còn đợi trông

TRẺ miền núi đèn lồng vẫn có

EM thơ vui vạn thuở ôm ghì

Trung thu là tết thiếu nhi

Chung tay góp sức làm vì trẻ em.

Cho con một điều ước trung thu 114

Cô ơi cho con hỏi

Trung thu có những gì ?

Mà sao ai cũng nói

Trung thu về sẽ vui .

Cô ơi cho con hỏi

Cô phải chị hằng không ?

Sao cô cười xinh quá

Cho con điều ước đi .

Con ước được áo quần

Được đến trường học chữ

Được túp lều để ở

Được những bữa cơm no .

Em con đó cô ơi !

Nó cứ đòi khóc mẹ

Con ước gì có thể

Mẹ trở về bên con .

Một điều ước giản đơn

Trung thu về trên bản

Trẻ con có quà bánh

Con không cần nhiều đâu .

Ước được bữa cơm rau

Để em con không khóc

Nhìn em gầy nheo nhóc

Bởi thiếu mặc thiếu ăn .

Con cần một mảnh chăn

Cho mùa đông sắp tới

Nơi đây còn nghèo đói

Nên không có trung thu .

Chị hằng cũng buồn quá

Nên không muốn về chơi

Trung thu khắp mọi nơi

Riêng quê con lại thiếu .

Cô ơi cho con hỏi

Cô phải chị hằng không

Ban cho con điều ước

Để đông này ấm no .

Trăng 115

Trăng như quả thị chín vàng

Để cho cô Tấm nhẹ nhàng bước ra

Trăng như là chiếc bánh đa

Để cho cu Tí dâng quà biếu ông.

Trăng như trái bưởi, trái bong

Để cây mang nặng uốn cong vòm trời.

Trăng là quà tặng mọi người

Đêm rằm tỏa sáng, muôn lời múa ca.

Trăng như gương mặt tươi hoa

Yêu thương mẹ gọi luôn là Bé Trăng!

Trung thu nhớ 116

Đến hẹn đêm rằm tỏ ánh đăng

Trung thu tựa tết vẫn in hằn

Thôn làng lũ trẻ tô màu chéo

Phố ngõ con bầy thắp ngữ giăng

Sắm sửa bao ngày đưa chú Cuội

Đầu tư những buổi rước cô Hằng

Lồng đèn bánh quả vui mừng lễ

Đến hẹn đêm rằm tỏ ánh đăng

Khách quán trung thu 117

Vằng vặc gương nga rọi trước hiên,

Tỏa từ biển quế tận khơi miền.

Mải mang mệnh sứ, thu vơi nửa,

Khắc khoải niềm quê mộng tới liền.

Tóc bạc sương sa sầu tựa cửa,

Giọt đồng điểm cạn đượm say men.

Lênh đênh năm tháng hồn du tử,

Xuân, Lạng, Yên Kinh mấy dặm nghìn.

Thơ trung thu 118

Trung Thu ngày hội hoa đăng

Đèn, Sao lấp lánh sáng ngời trong đêm

Trung Thu vui thật rộn ràng

Nhà nhà nô nức xa gần đều vui

Trẻ thơ nở nụ cười tươi

Trung Thu lại đến niềm vui ngập tràn

Chúc nhau câu chúc an bình

Trung Thu hạnh phúc tưng bừng gần xa.