VIết phần mở bài thôi nhá!!!!!!!!! Cảm nhận hình ảnh con hổ trong đoạn thơ sau: Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan Đâu những chiều mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới Đâu những bình minh cây xanh nắng gội Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt

2 câu trả lời

Nhà thơ Thế Lữ là nhà thơ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam .Nhắc đến sự nghiệp sáng tác của ông không ai là không biết đến tác phầm"Nhớ rừng ".Tác giả đã thể hiện thành công tấm lòng yêu nước của người dân ta thuở đó.Nhưng trong đó em thích nhất đoạn thơ:

              Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

            Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan

             Đâu những chiều mưa chuyển bốn phương ngàn

           Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới

          Đâu những bình minh cây xanh nắng gội

        Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng

     Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 

      Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt

hình ảnh con hổ  trong đoạn thơ sau đã đc tác giả Thế Lữ khắc họa rõ nét qua văn bản " nhớ rừng "

Câu hỏi trong lớp Xem thêm