Viết một bài văn hoặc 1 bài thơ lục bát thể hiện sự kính trọng, biết ơn với ông bà, cha mẹ, thầy cô cùng với lời chúc mừng năm mới Bài tập trên lớp đấy giúp với!! Cấm copy mạng nhé...

2 câu trả lời

𝙏𝙍 ả 𝙇 ờ 𝙞 :

Con thương bố mẹ nhất đời

Làm sao trả hết những gì mẹ trao

Mẹ cho hình dáng lời ru

Cha lo vất vả cày bừa nuôi con

Con xin báo đáp sinh thành

Con xin báo đáp công nuôi dưỡng dục

Không copy mạng,mình xin thề,do mình tự nghĩ

  Con yêu ba mẹ nhiều

Ba mẹ cực khổ nuôi con .

  Tết nay con muốn đền ơn

Năm nay con xin cuối đầu cảm ơn.

    Ba mẹ đã sinh ra con

Ơn này, con mãi không thể trả.

   Con chúc cha mẹ trăm tuổi

Mong cha mẹ sẽ ở bên con suốt đời.

       Năm nay con đã lớn rồi

   Chỉ mong ba mẹ đừng buồn .

     Cha mẹ sẽ ở trong con mãi

Dù có mưa giông nhưng con vẫn yêu ba mẹ.

  Mãi công sinh thành này sẽ mãi không tàn phai

Con yêu ba mẹ.

mik ko coppy, mình thề

Câu hỏi trong lớp Xem thêm