viết thơ về thầy cô giáo ko chép bất kì trang mạng nào

2 câu trả lời

Bao năm lên phố, xa làng

Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê

Nhớ bài tập đọc cô giảng

Thương cô giáo cũ nhớ về tuổi thơ 

Nhắm nhìn nét chữ của cô

Tay cô ấm áp đến giờ lòng em 

Vở ngày thơ ấu lần xem 

Tình cô như mẹ biết đem sánh gì

Tờ i nguệch ngoạc bút chì

Thấm màu mực hồng điểm ghi bên lề

Thương trường củ, làng quê

Mơ được một ngày về thăm cô.

cô em là người rất hiền

thầy em còn hiền nữa cơ

thầy em giảng rất hay

ko thua kém gì cô em

thầy em giảng rất giỏi

cô em thì ko khác j

Câu hỏi trong lớp Xem thêm