2 câu trả lời
Anh đi đường ấy xa xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.
Nước non một gánh chung tình.
Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng?
Anh có thương em thì thương cho trót,
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn.
Đừng làm theo thói ghe buồm,
Nay về, mai ở cho buồn dạ em.
Anh chèo thuyền ra biển,
Anh câu con cá diễn ba gang,
Đem lên Hòn Gió thăm nàng,
Bệnh tình mau mạnh, kết đàng nghĩa nhân.
..
Cứ ngỡ là băng
Trôi đi lặng lẽ
Một mình đơn lẻ
Tới khi nào đây
Cứ ngỡ là mây
Bồng bềnh phiêu lãng
Muôn hình muôn dạng
Khi nào đứng im
Cứ ngỡ là chim
Dang đôi cánh lượn
Hót vang sung sướng
Thả hồn mộng mơ
Và rồi cứ ngỡ
Thấy nửa trái tim
Mà bấy lâu nay
Tôi vẫn đi tìm
Anh đi lúa chửa chia vè,
Anh về lúa đã chín hoe cả đồng.
Ai ai cũng có duyên phần,
Bon chen mặc kẻ, tảo tần thây ai.
Ai đi đâu đấy hỡi ai,
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.
Ai làm cho đó bỏ đăng,
Cho lê quên lựu, cho trăng quên đèn.
Anh đừng chê em áo rách quần phèn,
Anh không coi bụi hẹ nó rã bèn còn thơm,
Dế kêu sầu dưới đống phân rơm,
Từ năm nay anh ở vậy giữ danh thơm đợi mình.
Chúc bạn học tốt