Là 1 học sinh sinh ra và lớn lên trên đấtthăng long hà nội em hãy sáng tác 1 bài thơ thể hiện tình yêu với nơi đây

2 câu trả lời

Đây Hồ Gươm Hồng Hà Hồ Tây 
  Đây lắng hồn núi sông ngàn năm 
  Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội 
  Hà Nội mến yêu 
  Hà Nội cháy, khói lửa ngợp trời 
  Hà Nội ầm ầm rung Hà Nội vùng đứng lên 
  Sông Hồng reo Hà Nội vùng đứng lên...."

                   Từ biệt quê nhà chẳng nhớ năm

                   Ngổn ngang tâm sự rối tơ tằm

                   Đoái trông Kiếm Nhị buồn tanh sắc

                   Mơ tưởng Hồng Lam lặng ngắt tăm

                   Chết quách đã đành không đất sạch

                   Sống về cũng chỉ một trời căm

                   Năm canh hồn mộng thành thân cuốc

                   Ngậm máu đi về khóc cõi Nam