ko chép mạng. nghĩ 1 bài thơ. tên đề của thơ là Điều mong ước đến trường. ai giỏi thơ thì nghĩ hộ thơ giùm mình nha.

2 câu trả lời

Điều mong ước đến trường
Mùa xuân chim én lượn bay
Mang theo mơ ước giữa ngày nắng xuân
Vui thơ em viết đôi vần
Thêm mùa xuân nữa đang dần qua đi
Ước gì sạch hết cô vi
Cho bao em nhỏ được đi đến trường
Gặp lại bè bạn mến thương
Gặp thầy cô giáo mái trường thân yêu
Hàng cây ngả bóng sớm chiều
Sân trường rộng mở đón nhiều em thơ
Chúng em khao khát từng giờ
Thầy cô chắp cánh đón chờ tương lai.

Xuân đi hoa đào đã tàn

Nhưng ngày đến trường vẫn còn rất xa

Mỗi ngày đến trường thật vui

Em ngồi ở nhà buồn chán biết mấy

Em nhớ mái trường êm ấm

Em nhớ những người thầy, cô

Dậy cho em bao kiến thức

Em nhớ những người bạn tốt lớp ta

Dạy rất nhiều điều mới lạ

Bây giờ chỉ còn là những kí ức

Bây giờ chỉ có mong ước :

Ước được chở về mái trường thân yêu...

Câu hỏi trong lớp Xem thêm