giúp mình viết bài thơ tri ân thầy cô ko chép mạng nha các bạn , mình sẽ tìm trên mạng xem các bạn có chép ko nha

2 câu trả lời

Em tham khảo thử bài thơ này nhé: 

Có một người lặng lẽ ngày đêm

Miệt mài làm việc bên giáo án

Có một người chịu khó ngày đêm

Trở từng chuyến đến bến tri thức.

Hình ảnh ấy như khắc sâu trong tim

Và nhiều lúc khiến tôi trào nước mắt

Thương bóng người vì phấn tóc bạc trắng

Thương bóng người bao dung với chúng tôi. 

Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ: 

Một dáng người chờ đợi bến sông...

*Không được hay lắm, thông cảm nha

Người thắp lên ngọn lửa tâm hồn

Nơi có hơi ấm màu hồng rực cháy

Người đưa con đến những thành công

Người ấy sẽ sống mãi trong lòng con.

 

Đốt lên những nỗi buồn tĩnh lặng

Nơi sẽ có những câu hát quen thuộc

Ai đã dạy con bao nhiêu chữ viết

Sẽ là người được mãi nhớ ơn này.

(Thông cảm cho bài thơ dở nha @@)

 

Câu hỏi trong lớp Xem thêm