Gạch dưới những hình ảnh đẹp trong đoạn thơ được trích trong bài “Nhớ con sông quê hương” của nhà thơ Tế Hanh: Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước gương trong soi tóc những hàng tre Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng… Những hình ảnh đó giúp em cảm nhận được điều gì?

2 câu trả lời

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng…

Em cảm nhận là cảnh của con sông quê rất đẹp.

Chúc bạn hok tốt

#helen11_hoidap247

gạch chân dưới những dòng:

Có con sông xanh biếc

Nước gương soi tóc những hàng tre

tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng

Cảm nhận:

giúp em cảm nhận được cảnh đẹp của con sông quê hương

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
0 lượt xem
2 đáp án
4 phút trước