em hãy sưu tầm một số câu thơ của Tố Hữu nói lên cảm xúc về ngày lễ tuyên bố độc lộp:

2 câu trả lời

Huế trầm mặc hôm nay sao khác khác.
Những mắt huyền ngơ ngác hỏi thầm nhau
“Chừ đây Huế, Huế ơi!
Xiềng gông xưa đã gãy.
Hãy bay lên!
Sông núi của ta rồi!”
Vàng vàng bay đẹp quá, sao sao ơi!
Ta ngã vật trong dòng người cuộn thác

1. Sáng mồng hai tháng chín

Hôm nay sáng mồng hai tháng chín
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ chim vẫn nín
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Người đứng trên đài lặng phút giây
Trông đàn con đó vẫy hai tay
Cao cao vầng trán ngời đôi mắt
Độc lập bây giờ mới thấy đây.
2.
Huế trầm mặc hôm nay sao khác khác.
Những mắt huyền ngơ ngác hỏi thầm nhau
“Chừ đây Huế, Huế ơi!
Xiềng gông xưa đã gãy.
Hãy bay lên!
Sông núi của ta rồi!”
Vàng vàng bay đẹp quá, sao sao ơi!
Ta ngã vật trong dòng người cuộn thác

Câu hỏi trong lớp Xem thêm