Câu 1 (3đ): Qua bài thơ Ngắm trăng, em học được ở Bác điều gì? Câu 2 (2đ): Tìm và ghi lại những câu thơ viết về trăng của Bác

2 câu trả lời

câu 1 

Em học được :phong thái ung dung tự tại của Bác Hồ
                     tình yêu thiên nhiên và tình yêu nước sâu sắc

câu 2 Ngắm trăng (Nhật kí trong tù): 

Trong tù không rượu cũng không hoa 
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ 

Chiều tối (Nhật kí trong tù)

Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không

Giải đi sớm
Gà gáy một lần đêm chứa tan
Chòm sao đưa nguyệt vượt lên ngàn
Người đi cất bước trên đường thăm
 Rát mặt đêm thu trận gió hàn. 

Rằm Tháng Riêng :

Rằm xuân lồng lộng trăng soi, 

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. 

Giữa dòng bàn bạc việc quân, 

Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. 

1.Em học được :phong thái ung dung tự tại của Bác Hồ
                     tình yêu thiên nhiên và tình yêu nước sâu sắc

2.

Ngắm trăng (Nhật kí trong tù): 

Trong tù không rượu cũng không hoa 
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ 

Chiều tối (Nhật kí trong tù)

Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không

Giải đi sớm
Gà gáy một lần đêm chứa tan
Chòm sao đưa nguyệt vượt lên ngàn
Người đi cất bước trên đường thăm
 Rát mặt đêm thu trận gió hàn. 

 

Rằm tháng giêng 

Rằm xuân lồng lộng trăng soi, 

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân. 

Giữa dòng bàn bạc việc quân, 

Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền

Câu hỏi trong lớp Xem thêm