tìm những câu thơ thể hiện rõ nỗi bất hoà sâu sắc với thực tại và niềm khao khát tự do mãnh liệt của hổ trong bài Nhớ rừng

2 câu trả lời

"Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt

 Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua

 Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ

  ... Với cặp báo chuồng bên vô tư lự".  

Câu thơ thể hiện nối bất hòa sâu sắc của hổ trong bài thơ Nhớ rừng:

Câu: 

Xét trong đoạn văn thứ 2 nha bạn

Sẽ ra đáp án là 3,4

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
5 lượt xem
2 đáp án
13 giờ trước
5 lượt xem
2 đáp án
13 giờ trước