2 câu trả lời
*Bạn tham khảo nha*
(Không hay nên bạn thông cảm)
Hôm nay ta về bên quê hương
Kéo lại cùng bên tuổi thơ hồng
Trên đường làng ta đi phía trước
Khe khẽ rằng ta yêu quê hương.
.
Đồng thu lượn sóng trong không gian
Bóng chiều tà, nắng xanh bát ngát
Lúa vàng ngồi đu đưa bóng mát
Xanh mát rồi, đồng lúa quê tôi!
.
Thời gian trôi đi rồi hối tiếc
Bên trường ta học viết ngày xưa
Sông chiều gợn sóng xanh biếc
Tuổi thơ nào say đắm ngày xưa...
@Meo_
Một cuộc sống, không có nỗi buồn
Là một điều, không thể tưởng tượng
Ở đời này, đâu chỉ có vui
Để có thể, nếm thử vị mùi
____________________________
Của những điều đau khổ trần gian
Mà không được, một lời phàn nàn
Toàn là điều, làm ta chán nản
Chao ôi ! Cuộc đời đầy gian nan.