2 câu trả lời
*Bạn tham khảo nha*
Nay về thăm lại trường xưa
Thay lời nói nhẹ kính thưa sư thầy
Con về thăm lại hôm nay
Lá vàng rơi khỏi tóc may bạc đầu
Nhìn lại hoa lá đâu đâu
Bước qua ánh nắng mái đầu hôm qua.
Trôi qua ba năm thanh xuân
Khép đôi mi ngược kí ức hôm nào
Nắng hạ ơi sao nhanh chân
Xin cho ta chìm đắm trong mưa rào
Bước từng bước trên hành lang
Góc sân trường ta chờ em hôm ấy
Đơn phương nào ta thường mang
Em nợ ta một lần được đan tay
Cho bao yêu thương kia bay xa
Ta giữ lại cho mình những kỉ niệm đẹp nhất
Nắng mùa hạ năm đó đưa em qua
Ta chờ người đã một nửa thanh xuân
Vẫn bước tiếp trên con đường
Dù hai ta không còn kề cạnh
Bông hoa phượng năm đó nở thật đẹp
Nhưng sẽ mãi chẳng còn thuộc về ta.