Cảm nhận của em khi đọc đoạn thơ sau: Hàng cây cau lặng đứng Hàng cây chuối đứng im Con chim quên không kêu Con sâu quên không kêu Chỉ có trăng sáng tỏ Soi rõ sân nhà em. (Trăng sáng sân nhà em-Nhược Thủy)
2 câu trả lời
Cảm nhận của em khi đọc đoạn thơ sau:
Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em.
(Trăng sáng sân nhà em-Nhược Thủy)
Cảm nhận của em khi đọc đoạn thơ sau em thấy bài văn kể về một vùng quê : rất bình yên , thanh bình !
Chúc bạn đạt kết quả cao trong học tập 🤑🤑🤪😇😅
Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em.
(Trăng sáng sân nhà em-Nhược Thủy)
Tôi cảm nhận từ gợi tả hình ảnh cây cau , cây chuối , Con chim , Con sâu được tác giả nhân hóa lên và tất cả đều lặng im trong buổi tối hôm ấy nhưng chỉ đúng 1 mình trăng đến soi sáng nhà của tác giả khiến bài văn thêm sôi động nhưng im ắng 1 cách lạ lùng không thể tả .