Viết lời mới cho bài tập đọc nhạc số 6 ( chỉ có một trên đời ) âm nhạc 8 GẤP LẮM Ạ ! KHÔNG SAO CHÉP MẠNG NHÉ

2 câu trả lời

Gió vờn nhẹ trên khắp cánh đồng xanh 

Dòng sông xanh dịu bớt mùi của nắng

Và nụ cười luôn tươi nở trên môi

Tuổi thơ ta- niềm hạnh phúc tuyệt vời

<•_•> lucky

Hơi lưỡng âm tí nhưng chắc hát đc mik cug hát thử r. Nhận nha

Trong đời này Hồ Chí Minh Việt Nam 

Người cho ta cuộc sống ở nơi này 

Trong đời này Hồ Chí Minh Việt Nam 

Cả non sông mải khắc ghi tên người 

    CHÚC BN HỌC TỐTc

Câu hỏi trong lớp Xem thêm