2 câu trả lời
Viết 1 bài thơ
Chiều chiều ngồi ngắm hoàng hôn
Tối ngồi ta nghĩ con đề tám mươi
Sáng mai rạng rỡ mặt cười
Tối về vợ đấm hết cười cả năm
Hết
Cả đời tôi nhà thơ tình của tuyệt vọng tim tan
Yêu em thôi - người con gái cùng ngày giông đang rả rích
Đôi ta thế nào, sâu đậm sao em còn nhớ hay dĩ vãn?
Nhớ câu từ ta trao nhau khi ngày hạ kia tắt nắng
Trong một chiều mưa bay vẩn vơ vẫn yên ắng...
Trên môi em đọng lại tiếng cười, và mây trắng
Rồi giờ đây với cô đơn - tôi đứng đó
bằng chứng không chép mạng