Sáng Tác Thơ Thất Ngôn Bát Cú(đủ về luật,niêm) Bài có 8 câu,mỗi câu 7 chữ Chủ đề là Tết hoặc cô giáo

2 câu trả lời

Mùa Xuân đến, nhà nhà rộn ca

Khắp rừng núi thoang thoảng mùi hoa

Gió xuân, hương sắc đem đến nhà

Xuân đem Tết đến rộn lời ca

Kính chúc ông, bà nhiều sức khoẻ

Chúc cho cô sớm ngồi kiệu hoa

Chúc cho các dì luôn tươi trẻ,

Xinh đẹp và lì xì con nha!

Hè vừa bước đến, nắng ngả vàng

Xuân thì đã tàn, lá hạ vừa sang

Cúc trắng rạo rực, ve rầu rĩ

Phượng hồng long lanh, én rộn ràng

Máy cũ vở ghi phai dấu mực

Lời xưa cô dạy hãy còn vang

Thoáng qua ô cửa chùm hoa gấc

Cây lá đung đưa, đón nắng ngàn