sáng tác thơ lục bát về thầy cô có nhận biết hài thành không copy trên mạng nhé ai làm mình với <3

2 câu trả lời

Nhan đề: Thầy cô!

   THầy cô, con người lái đò

Lận đận năm tháng dò sông tìm người

  Lặng thầm công đức hi sinh

Vì cho cuộc sống thêm vinh hiển mình

  Búp măng nhỏ xíu ngày nào

Giờ đã khôn lớn ngày nào đi qua

 Thầy cô, công ơn sáng ngời

Cho em tri thức vời vời như sao!

 Dù cho bao tháng năm đời

Thầy cô mãi vẫn như vời ngôi sao!

@bé Sữa

@Olympia

Thơ dở, thông cảm ạ!

      Hỡi người lái đò thầm lặng 

Đưa chúng em đến bến bờ sông kia

     Ơn này trả bao giờ mới hết 

Đành khắc ghi thật sâu ở trong lòng

  Hơi ngắn tí síu?

Câu hỏi trong lớp Xem thêm