Sáng tác thơ chúc tết 2022 mùa covid :) Cấm spam , làm tử tế cảm ơn <3
2 câu trả lời
Chết đi Covid, mày thật khốn nạn! Đã khiến bao người phải mất mạng. Mới nghĩ ra 2 dòng nay mong bạn đừng bc tôi hèn,thấp mọn xin gửi
Đại dịch Cô-vi vừa qua
Không ai có thể, xa hoa rạng ngời
Vừa hay Tết đến là thời
Bung dịp bung lụa, ngời ngời bên nhau
Chúc bạn năm mới mau mau
An khang thịnh vượng, lau lau tiền tài
Năm mới mong sẽ hài hài
Vì cuộc sống bạn, dài dài thêm lâu
Chúc bạn năm mới luôn trâu
An tâm sống khỏe, khỏi sầu vì ai