Sáng tác 1 bài thơ lục bát về lũ lụt năm nay

2 câu trả lời

Miền Trung mưa gió tơi bời,
Nước dâng ngập lối, cuốn trôi cửa nhà
Đập Thủy điện, xả nước ra
Lũ chồng lên lũ, thật là hiểm nguy
Xin hãy mở lòng Từ Bi
Chung tay góp sức, cứu nguy đồng bào
Năm nao, cũng như năm nào;
Đến mùa mưa lũ, xiết bao kinh hoàng
Chút tình đồng loại  sẻ san
Tịnh tài, tịnh vật, ủy an lúc này
Mong mọi người hãy tiếp tay;
Giúp dân vùng lũ, những ngày khó khăn
Nhớ câu “Ngày đói Tháng đông,
Xin người bớt miệng, bớt lòng mà cho.
Miếng khi đói bằng gói khi no
của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng”!

 

Bài làm:

   Nhan đề: Lũ lụt

  Năm nay, lũ lụt tàn nhẫn

Nước cuồn cuồn con sóng nhẫn tâm quá!

  Bao nhà cửa chìm nhập nước

THủ hỏi xem nhà ai k bị ngập nước?

   Bão lũ, vưới nỗi đau thương

Rồi mai đây còn hạt sương bé nhỏ

  Cảnh đẹp ngày nào tàn rơi

Nếu bão lũ, làm sao vơi cho hết

  Nỗi đâu đó, nỗi đau sầu thương!

@LION GIRL
OLYMPIA

  

Câu hỏi trong lớp Xem thêm