Mọi người giúp em nối 4 câu thơ tiếp theo với ạ!! Please!! Help! Cô ơi! Cô có biết không Em ăn hột vịt mà lòng bất an Cuộc đời đầy nổi gian nan Tây Tiến, Việt Bắc nát tan cả tuần.

2 câu trả lời

     Cô ơi! Cô có biết không 

Em ăn hột vịt mà lòng bất an

      Cuộc đời đầy nỗi gian nan

Tây Tiến , Việt Bắc nát tan cả tuần 

      Cầm bài thi chờ roi quật

Bữa cơm thịt chan nước mắt đầm đìa

      Trời ơi còn sáu tháng nữa 

Là Sóng, là Đà, là gì nữa đây ?

Cô ơi! Cô có biết không 
Em ăn hột vịt mà lòng bất an 
    Cuộc đời đầy nổi gian nan 
Tây Tiến, Việt Bắc nát tan cả tuần.
Làm em muốn đái trong quần
Mẹ em mới bảo mày sao thế nào
Con đây bận học cả tuần 
Thế sao chữ chẳng vô đầu mẹ ơi. 

Cô ơi! Cô có biết không 
Em ăn hột vịt mà lòng bất an 
    Cuộc đời đầy nổi gian nan 
Tây Tiến, Việt Bắc nát tan cả tuần.
Người ta thì là anh hùng
Còn em cứ mãi là thằng ngu ngơ
Người ta đi lính hãi hùng
Còn em trog lớp hãi hùng ngủ mê.

ko hay lắm ạ ko thích bảo mk sửa nha

Câu hỏi trong lớp Xem thêm