Làm thơ với tiêu đề "Về đâu..." Mik thấy đề này ( ở trên mạng ) hay nên mik hỏi Mong câu hỏi ko bị xóa để mik tham khảo ạ

2 câu trả lời

Về đâu...?

Về đâu? Hỡi mối tình đầu
Lẫn trong hoài niệm – nỗi sầu chia phôi
Hạ hồi, em cũng như tôi
Đôi ta thoát cảnh đơn côi vẫn sầu
Về đâu? Đoản khúc dạo đầu
Lâng lâng hoàn mỹ, nào đâu có ngờ!
Đâu rồi cả những mộng mơ
Khát khao, yêu dấu vô bờ đã xa
Nay nên cha mẹ ông bà
Tưởng chừng quên lãng sao mà chẳng quên
Về đâu? Giọng nói, cái tên
Thân thương sao chẳng vững bền ngàn sau
Lặng thầm, một nỗi êm đau
Valentine nhắc, nhớ nhau hãy về
Hai ta vốn dĩ chân quê
Dẫu xa nhưng vẫn hẹn thề …nhớ nhau

Vân

*Ngoài lề : Bài thơ được mình tự nghĩ , tự viết ra nên "Quá là sến":))

Về đâu mái ngói trường xưa

Âm thầm lặng lẽ ngày mưa dưới hè

Thêm hoài niệm với tiếng ve

Bên hàng phượng cũ me chua chát lòng.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm