Làm thơ về $thầy$ $cô$

2 câu trả lời

*Bạn tham khảo nha*

*Không được hay lắm, thông cảm nha


Người thắp lên ngọn lửa tâm hồn

Nơi có hơi ấm màu hồng rực cháy

Người đưa con đến những thành công

Người ấy sẽ sống mãi trong lòng con.
.
Đốt lên những nỗi buồn tĩnh lặng

Nơi sẽ có những câu hát quen thuộc

Ai đã dạy con bao nhiêu chữ viết

Sẽ là người được mãi nhớ ơn này.
.
(Thông cảm cho bài thơ dở nha @@)

 

@Meo_

Thầy - người cha thứ hai

Luôn không để em sai

Mà dạy dỗ mỗi ngày

Thầy chẳng hề thở dài

Mà tận tình giúp đỡ

_____________

Cô - người mẹ ở trường

Luôn dạy em kiên cường

Để vượt qua thử thách

Mà không hề than trách

Về việc làm của em.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm