2 câu trả lời
Thiên nhiên là thứ quý giá
Trăm cá bảy hồng cũng chẳng sánh bằng
Đường đường Hồng Lụa đào hoa
Mà lại chịu thua sa hoa Cúc vàng.
Mơ màng chỉ có út Mai.
Cài lên mái tóc đằm thắm tình yêu.
Chỉ yêu thôi mỗi cái đẹp.
Sợ mình bẩn áo ko ai rước về.
thơ chế tào lao.
Một khoảng trời trước mắt
Bỗng chập chừng lướt qua
Mây đưa gió đi xa
Về tới cuối chân trời
Gió cuốn ta theo gió
Cùng ngọn núi, con sông
Biển mênh mông, bát ngát
Không át được tiếng gió
A...aa...!
Hình bóng ta với gió
Đã dần dần lộ ra
Một vẻ đẹp quyến rũ
Thoả trí người ngao du.
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm