làm cho mk một bài thơ về kỉ niệm thuở học trò

2 câu trả lời

    Nhớ Kỉ Niệm

Giữa cơn say tôi nhớ về kỉ niệm

 Vội viết vài dòng nhắc nhớ ngày xưa

Phượng buồn nhuộm đỏ sân trường

Mùa hè chia ly buồn tê tái

Tôi nhớ mãi ngày xưa thân ái

Thuở học trò kỉ niệm khó phai

Tháng năm qua da diết nhớ sân trường

Ai có quay về nơi ấy yêu thương

Nhớ khắc dùm tôi vào cây kỉ niệm.

Nhớ nhắn giùm tôi với ve sầu rạo rực

Năm năm hơn chẳng có lần về

Lòng nhớ lắm cô thầy, trường cũ

Mong một ngày về dệt kỉ niệm xưa.

Những giây phút cuối cùng

Bỗng một kí ức tràn về

Giờ đây phải rời xa

Mái trường nhỏ xinh xinh

Rồi cô giáo đáng kính

Những đứa bạn chơi thân

Cùng bên nhau  4 năm 

Giờ lại phải chia cắt 

Ôi sao lại như thế ? 

Ôi những kỉ niệm xưa 

Giờ  mới thấy xao xuyến 

Sẽ nhớ kỉ niệm đó! ..

Câu hỏi trong lớp Xem thêm