Đọc kỹ bài thơ “RU CON – Thúy Mơ (Hội VHNT Tỉnh Tuyên Quang)” và nêu cảm nghĩ của em về hình tượng người mẹ trong bài thơ sau đây RU CON - Thúy Mơ Trưa hè mẹ quạt cho con Ngoài kia nắng lửa khô giòn tiếng ve Cây bàng xòe cánh ô che Xanh trong văn vắt trời quê sáo diều Quê hương tha thiết thương yêu Đời người ai biết bấy nhiêu vơi đầy À ơi… con ngủ cho say Đồng quê yên ả thoảng bay cánh cò Ước gì mẹ hóa trẻ thơ Dẫu cho chẳng có bao giờ được đâu Nửa đời lùi lại phía sau Mẹ như nửa cuối con tàu vào ga Ngủ đi con, ngủ đi mà Nắng hồng mẹ quạt đêm xa ngày gần.

1 câu trả lời

Trưa hè mẹ quạt cho con

Ngoài kia nắng lửa khô giòn tiếng ve

Cây bàng xòe cánh ô che

Xanh trong văn vắt trời quê sáo diều

Quê hương tha thiết thương yêu

Đời người ai biết bấy nhiêu vơi đầy

À ơi… con ngủ cho say

Đồng quê yên ả thoảng bay cánh cò

Ước gì mẹ hóa trẻ thơ

Dẫu cho chẳng có bao giờ được đâu

Nửa đời lùi lại phía sau

Mẹ như nửa cuối con tàu vào ga

Ngủ đi con, ngủ đi mà

Nắng hồng mẹ quạt đêm xa ngày gần.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm