Cho mình thơ xuôi,ca dao tục ngữ và truyện ngắn về ngày 20/11

2 câu trả lời

Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.
***
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong.
***
Ơn thầy soi lối mở đường
Cho con vững bước dặm trường tương lai

Mai xa rồi ta gửi lại trường xưa

Ơn thầy cô với bao diền thầm lặng

Dẫu không nói nhưng lòng ta tự biết

Chữ thầy trong cõi ngời ta.

             ***

Nước xuôi dòng ngàn năm không đổi

Ơn trồng người mãi mãi không quên

Thầy cô...! Con lấy gì báo đáp?!

Ân tình này khắc cốt ghi tâm.

            ***

Một ngàn lần ca ngợi không bằng một lần cúi chào thầy cô.

             ***

Tạ ơn thầy dẫn con vào rừng tri thức

Cảm nghĩa cô dắt con đến biển yêu thương.

            ***

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

           ***

Câu hỏi trong lớp Xem thêm