Chép một câu thơ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ có sử dụng câu cảm thán và nêu tác dụng

2 câu trả lời

Than ôi. Thời oanh liệt nay còn đâu.

Tác dụng của câu cảm thán trên là bộc lộ cảm xúc, tâm tư tình cảm của con hổ trong bài.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyền bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm cảnh giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật!
Than ôi! Thời oanh liệt này còn đâu?