các bạn giúp mình viết một bài thơ 20/11 với ạ (đừng chép mạng nha mình biết đấy ahihi)

2 câu trả lời

Thơ nè:

20/10 là ngày nhà giáo

Em tặng thầy cô những đóa hoa thơm 

Thầy cô đưa tay ra nhận cùng với lời cảm ơn

Thầy cô nở nụ cười trên môi

Em xin cảm ơn thầy cô đã dạy em nên người

*Không được hay lắm, thông cảm nha

Người thắp lên ngọn lửa tâm hồn

Nơi có hơi ấm màu hồng rực cháy

Người đưa con đến những thành công

Người ấy sẽ sống mãi trong lòng con.  

 

Đốt lên những nỗi buồn tĩnh lặng

Nơi sẽ có những câu hát quen thuộc

Ai đã dạy con bao nhiêu chữ viết

Sẽ là người được mãi nhớ ơn này.

(Thông cảm cho bài thơ dở nha @@)