Bài thơ về thầy cô giáo 20/11 dán báo tường

2 câu trả lời

Mưa rơi tí tách trên mái nhà

Tiếng mưa nghe sao buồn thế

Trái tim mới chợt trống vắng làm sao

Mới ngày nào em còn là một cậu học trò nhỏ

Mà giờ đây đã là một đàn anh lớp 12

Ngoái lại lòng bỗng chợt bàng hoàng

Thời gian trôi qua thật là nhanh

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi

Em sẽ phải rời xa tất cả

Xa mái trường , xa bạn bè

Và xa thầy , xa cô

Những kỉ niệm bên thầy bên cô ùa về

Những tiết học vui nhộn

Từng cái lườm nghiêm khắc

Những câu chuyện vui buồn

Cả cuộc đời này em sẽ mãi không quên

Em sẽ luôn nhớ về thầy cô

Nhân mai buổi hai mươi

Em xin gửi cô thầy lời chúc an lành nhất.

Ước gì được gặp trường xưa

Em nhớ mãi thầy cô nghĩa nặng

Cô dạy em từng nét chữ vần thơ

Bao nhiêu thế hệ thành người

Đều qua nét chữ đầu đời cô cho

Tâm hồn em một nỗi buồn dài

Trang vở còn lưu lại cả tháng năm

Màu mực cũ chưa vội nhòe nét chữ

Nhớ thầy cô nhớ những buổi tan trường

Thời gian ơi xin hãy quay trở lại

Câu hỏi trong lớp Xem thêm