Bài 1: Một bài thơ về phong cảnh thiên nhiên, con người, sinh hoạt văn hóa, truyền thống lịch sử quê hương mà em thấy hay( 2 đến 3 bài )
2 câu trả lời
1,
Quê hương tôi thế đấy
Đẹp một vẻ bình dị
Với chiếc diều cao vút
Cùng tiếng suối chảy róc rách
Ai mà cưỡng lại được
Vẻ đẹp tuyệt vời ấy !
2,
Việt Nam- đất nước tôi
Trông tươi đẹp biết bao
Con người cũng thế đấy
Vừa tốt bụng, đáng yêu
Lại hiền lành, dễ mến
Luôn cùng nhau giúp đỡ
Chẳng ngại khó, ngại khổ
Chỉ cần mọi người vui
Thế là cũng vui thay !
1)
Tôi vốn là chiếc hạt
Mẹ Thiên Nhiên nuôi tôi
Giờ thành cây rợp lá
Hai mươi ba tuổi rồi
2)
Mênh mang giữa đất với trời
Khúc ca lúa chín lả lơi óng vàng
Dệt lên tình khúc bậc thang
Âm vang, hùng vĩ bản làng quê hương
3)
Trời đất tình ái tràn đầy
Còn ta tình ái sao đây cuối tuần
Tình ơi! Hãy đón sức xuân
Bên nhau ân ái ngàn lần mê say
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm