Ai biết thì giúp mk với ạ: sưu tầm thơ văn xuôi Việt Nam( tên bài thơ+ tác giả). Mình cảm ơn nhìu <3

2 câu trả lời

Mẹ và Quả

Những mùa quả mẹ tôi hái được

Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng

Những mùa quả lặn rồi lại mọc

Như mặt trời, khi như mặt trăng.

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu thì lớn xuống

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời

Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi

Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?

Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

+ Sóng( Xuân Quỳnh)

+ Tây Tiến ( Quang Dũng )

+ Bài thơ về tiểu đội xe không kính( Phạm Tiến Duật) 

+ Việt Bắc ( Tố Hữu)

+ Đất Nước ( Nguyễn Khoa Điềm)

+ Người lái đò sống Đà ( Nguyễn Tuân)

+ Ai đã đặt tên cho dòng sông( Hoàng Ngọc Tường)

+ Vợ nhặt ( Kim lân)

+ Vợ chồng A Phủ( Tô Hoài)

Câu hỏi trong lớp Xem thêm