1 bài thơ nói về cô giáo tự sáng tác . @#///no copy từ 15-18 dòng.

2 câu trả lời

Cô giáo em tên Thủy

Đôi mét cô đen láy

Nước da cô trắng hồng

Mái tóc cô hơi đen

Đã có những vết bạc

Trên đầu của cô rồi

Chắc do cô nói nhiều

Mặc dù là như vậy

Nhưng cô vẫn đẹp xinh

Chúng em rất thương cô

Chúng em yêu cô nhiều

__________________________

Lớp 5A5 chúng em

Rất là thương cô đấy

Bạn Minh cố gắng học

Minh Khánh học rất chăm

Phương Anh bạn thân của em

Tất cả đều cảm động

5A5 xin hứa

Sẽ cố gắng học hành.

Bạn thay 5A5 là lớp bạn nhé

Cho mmk hay nhất xong mk cho zô nhóm

Ước gì được gặp trường xưa

Em nhớ mãi thầy cô nghĩa nặng

Bao nhiêu thế hệ thành người

Đều qua nét chữ đầu đời cô cho

Trang vở còn lưu lại cả tháng năm

Màu mực cũ chưa vội nhòe nét chữ

Câu hỏi trong lớp Xem thêm