Câu hỏi:
2 năm trước

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Mẹ là biển rộng mênh mông

Dạt dào che chở con trông, con chờ

Đi xa con nhớ từng giờ

Mẹ là tất cả bến bờ bình yên

Không gì sánh nổi mẹ hiền

Với con mẹ quý hơn tiên trên trời

Mẹ cho con cả cuộc đời

Mẹ là tất cả đầy vơi trong lòng!

(“Mẹ là tất cả” - Phạm Thái)

Đoạn thơ trên có cùng thể thơ với văn bản nào dưới đây?

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng: c

Đoạn trên được viết theo thể thơ lục bát, cùng thể thơ với bài Khi con tu hú (Tố Hữu)

Câu hỏi khác