Viết thơ tự do ( 3 khổ ) cảm nhận số phận làm lẽ thông qua bài Tự tình II p/s : hóng mấy pác chuyên văn
1 câu trả lời
Khổ 1 :
Vắng bóng anh
Tôi như con chim nhạn không tổ
Vắng bóng anh
Hồn tôi còn một nửa thương đau
Vắng bóng anh
Trơi thu chỉ vang lên khúc sầu muộn
Vắng bóng anh
Tình yêu này khóa trong nỗi vô vọng .
Khổ 2 :
Tại sao ? Tại sao ..
Một người si tình nhân duyên chẳng trọn vẹn
Tại sao ? Tại sao...
Một nửa hồn tôi lẻ bóng trên cuộc đời
Tại sao ? Tại sao ...
Nước mắt tôi ướt hoài trăng lên bóng
Tại sao ? Tại sao ..
Anh bỏ đi mà mi không hoen đỏ ?
Khổ 3 :
Ôi hồn tôi !
Yên tĩnh đến lạ thường ! Đau thương đến lạ thường !
Ôi hồn tôi !
Chết một nửa , than khóc một nửa
Khóc hoài , khóc mãi trong đêm lặng
Khóc cạn lệ tư tưởng anh về .
$\text{Chất xám của tui ó =))) }$
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm