Làm dùm mình một khỏi thơ khoảng 8-10 cáu thơ viết về chủ đề tình bạn hoặc trường học với ạ... mình gấp lămd ( k chép hay sưu tầm trên mạng ạ..)

2 câu trả lời

_Xin chào! Xin chào! ^^_

*Bạn tham khảo nha*

(Không hay lắm, xin bạn thông cảm)

 KỈ NIỆM ẤM

Nay về thăm lại trường xưa

Thay lời nói nhẹ kính thưa sư thầy

Con về thăm lại hôm nay

Lá vàng rơi khỏi tóc mây bạc đầu

Nhìn lại hoa lá đâu đâu

Bước qua ánh nắng mái đầu hôm qua 

Chúng ta vẫn mãi là bạn

Chính do trời đã ban niềm hạnh phúc

Là anh em đều thuyết phục

Gặp khó hay hay phúc đức cùng chia

Bạn bè- hai tiếng thân thương

Cùng nhau học tập, đến trường sớm mai

Những tối đèn sách miệt mài

Cùng nhau học tập, ôn bài chăm ngoan

Dù mai học rộng thành tài

Bạn bè vẫn mãi ở ngay cạnh mình.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm