Làm 1 bài thơ tự do Lưu ý: ko chép mạng nha

2 câu trả lời

Lớp em là lớp sáu a

Học tập,nhảy múa chẳng tha bạn nào

Ta đây là đấng anh hào

Đến khi cô phạt thì hào còn đâu

Về nhà tâm trạng lo âu

Quyết tâm cố gắng lên đầu top văn

__________________________________________________

dòng lục theo luật:B-T-B

dòng bát theo luật:B-T-B-B

__________________________________________________

a vần với tha

nào vần với hào

chẳng vần với đấng

hào vần với hào

đâu vần với âu

âu vần với đầu

_________________________________________________

ngắt nhịp 

dòng lục:2/2/2

dòng bát:4/4

________________________________________________________

mik nói thật chứ làm thơ phải như thế này mới là thơ nhé

còn nữa mik tặng bạn khúc này

________________________________________________________

Lớp em là lớp a bảy truyền kỳ

Không lỳ không phải a bảy lớp em

________________________________________________________

theo luật trên hết nhé

Việt Nam đất nước ta ơi,

Mênh mông biển lúa bây giờ còn không.

Covid lớn mạnh lên rồi,

Bao nhiêu công sức xây dựng non sông.

Nên nhớ thực hiện 5K

Khẩu trang-Khử khuẩn phải ghi trong đầu

Rồi lại khoảng cách nữa kìa

Khai báo y tế nhớ đừng quên nha

Tập chung là không được à

Nhớ ghi cho kĩ kẻo rồi không hay.

Ta nên ghi nhớ điều này

Nếu ai có hỏi thì ừ 5K.

Chúng ta cố gắng kiên trì

Sao cho Covid đến rồi lại đi.

   

CHÚC BẠN HỌC TỐT ^-^

Câu hỏi trong lớp Xem thêm