hãy tự sáng tác một bài thơ về các đề tài gia đình bạn bè thầy cô thiên nhiên đất nước Giúp mình với mình đang cần gấp . tự sáng tác nha cảm ơn nhiều

2 câu trả lời

                           Cô giáo em hiền như cô tấm

                            Ngày ngày cô dạy dỗ chúng em

                            Để chúng em ngày mai khôn lớn

                             Những tháng ngày em sẽ mại không quên :3

                             Những giờ học vui và bổ ích

                              Là những tiết học vui vẻ, vui tươi

                              Trò chúng em vô cùng yêu thích

                              Khi tốt nghiệp cô hiền sẽ mãi trong tim

Chúc học tốt

Trong trường vất vả dạy đàn con
Chẳng ngại gian lao quãng thân mòn
Ló sáng bình minh cơm mãi vội
Về đêm lịm tắt bữa chưa ngon.
Âm thầm chỉ dẫn ơn luôn nhớ
Lặng lẽ khuyên rằng nghĩa vẫn tròn
Áo đẫm mồ hôi toàn bụi phấn
Cô Thầy khổ nhọc tựa ngàn non.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm