hãy sáng tác 1 bài thơ theo thể thơ thất ngôn bát cú đường luật .ai giúp mình vs ạ

2 câu trả lời

@Meo_

Biển quê tôi mênh mong bát ngát

Gió thì xanh mát, cá bạt ngàn.

Biển ơi biển, đẹp cả đất trời

Một màu biển khơi, đẹp muôn đời

__________________

Biển mênh mông, mỗi ngày đều trông

Biển dâng cao, để các em tắm

Biển trong, biển đẹp, cua kẹp tay

Mỗi ngày thấy biển, lòng vui lây.

Bài thơ theo thể thất ngôn bát cú đường luật:

Bến mơ

Đi vào cõi mộng giữa vầng không

Cuộc sống bên ta thuở mặn nồng

Lối cũ thương hoài sầu quyến luyến

Đường xưa nhớ mãi tủi chờ mong

Đôi vần trổi dạ tình chưa thấu

Nét bút ngân hồn ái chẳng thông

Tóc bạc dần phai mờ bụi phủ

Sao đành bội bạc buổi tàn đông.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm