giúp mình sáng tác bài thơ về lao động vệ sinh trường hướng về ngày 20/11

2 câu trả lời

Hôm nay lớp vệ sinh trường

Mặt bảng sạch bóng như gương soi vào

Bạn thì háo hức, nôn nao

Ngày nhà giáo Việt, tặng quà nào đây

Bạn thiệp bạn viết thư tay

Bạn thì quét dọn, bạn thì tặng hoa

Lau từ cửa kính la ra

Lau cho đến sạch mới là trò ngoan

@Meoss_

     Hôm nay lao động vệ sinh

Chúc mừng ngày lễ tưng bừng của cô

    Cũng là của thầy nữa nha

20 trong tháng 11 khó quên

   Là ngày tuổi trẻ biết ơn

Những thầy cô giáo, vẫn luôn dẫn đường

   Lao bảng, lao ghế, lao tường

Dọn luôn đống rác, nhổ cỏ vườn hoa

   Vệ sinh thật là dễ nha

Tỏ lòng kính nhớ, ơn cô ơn thầy.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm