Em cần gấp 2 bài thơ tự do( thơ gì cũng được) , mong anh chị giúp đỡ

2 câu trả lời

$\textit{@Elaina2k4}$

Bài thơ đầu tiên là:  Mơ…

Ta mơ nàng!
Giọt nắng tháng giêng
Làng cổ đại một chiều nổi gió
Em lang thang trên những tầng ngói đỏ
Ta tiếc mình những mảng rêu xanh

Ta mơ nàng!
Vạt nắng mong manh
Hoàng hôn muộn khóc thầm trên cỏ biếc
Em vô tư nói lời tạm biệt
Ta thương ta phố muộn những ánh đèn

Ta mơ nàng – một thoáng hương quen
Một vết môi trầm, một khoảng trời rất trẻ
Ta biết ta lối mòn nhỏ bé
Chợt giận mình không thể mênh mông…

Em sắp nói gì?
Lời tạm biệt phải không?
– Ta hiểu rồi!
Vầng trăng khuyết đã treo ngoài cửa sổ
Đêm thao thức nằm mơ người ngang phố
Ừ! Chỉ mơ thôi…
Tuyệt vọng đến vô cùng…
(Huỳnh Minh Nhật)

Bài thơ thứ 2 là: Chông Chênh Miền Nhớ

Em ở nơi nào giữa hai lối mênh mông
Mùa thu chơi vơi hay chân trời hạ đỏ
Đêm cô đơn
Hay bóng chiều nổi gió
Sao bên nào thương nhớ cũng chênh vênh?

Em lạc chốn nào khi thành phố buồn tênh?
Để một gã khờ…
Cứ mải mê đi giữa bến bờ hư – thực…
Câu trả lời phải chăng trong những đêm dài thao thức?
– Những giọt lệ đầy;
…những ký ức xa xôi?

Em ở nơi nào bên cạnh cuộc đời tôi?
Và ai từng nói thu là mùa hò hẹn?
Ôi những kẻ đã một thời thầm thương, nhớ lén
Duyên nợ tan rồi
Uất nghẹn một hoàng hôn…
(Huỳnh Minh Nhật)

#BBaBae gửi nhé

thơ tớ tự chế, có 1 bài chế từ lâu ồi

1, Anh em (tên như gì í nhờ)

Anh là con cả trong nhà

Tình anh huynh trưởng, mặn mà yêu thương

Mong chia tình cảm vấn vương

Buồn vui cảm xúc, ngàn phương chẳng cần

Em là con út dại khờ

Tình em bào đệ, từng giờ chẳng phai

Anh em quyết chí đời trai

Là nam tử hán, vươn vai sánh đời

Anh em thân thiết tuyệt vời

Keo sơn gắn bó, không rời xa nhau

2, Sóng gió đời (tên lại c)

Hồng nhan bạc phận vì ai

Qua bao sóng gió, tương lai muộn màng

Để cho em khóc bẽ bàng

Trên miền cát trắng, vội vàng bước đi

Nghẹn lời đến nỗi lâm li

Quên cách yêu ấy, đôi khi nhẹ lòng

Giờ đây sầu tím thiệp hồng

Còn đâu khoảnh khắc mặn nồng tâm giao.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm