Luyện tập về các biện pháp tu từ - Phần 2

11/

Vì nắng sắp lên rồi

Chân trời đã tỏ

Sông Đuống cuồn cuộn trôi

Để nó cuốn phăng ra bể

Bao nhiêu đồn giặc tơi bời

Bao nhiêu nước mắt

Bao nhiêu mồ hôi

Bao nhiêu bóng tối

Bao nhiêu nỗi đời

[Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm]

12/

Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả

Củi một cành khô lạc mấy dòng

[Tràng giang – Huy Cận]

13/

Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê

Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá

Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ

Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?

[Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên]

14/

Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc

Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa

[Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên]

15/

Đã nghe rét mướt luồn trong gió

Đã vắng người sang những chuyến đò

[Đây mùa thu tới – Xuân Diệu]

16/

Sen tàn mướp cũng đi tu

Lá tre đã thả một mùa heo may

Con sông không ốm mà gầy

Mắt em chưa tối mà đầy hoàng hôn

[Thu cảm – Phạm Công Tr]

17/

“Cứ như thế hai ba năm nay rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng…” [Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành]

18/

“Bờ Sông Đà, bãi Sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên Sông Đà. Chao ôi, trông con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng” [Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân]

19/

Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu” [Tuyên ngôn độc lập – HCM]

2O/

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!” [Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh]

------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI:

- Chỉ ra các phép tu từ được dùng trong văn bản

- Nhận biết các BPTT đó qua từ ngữ nào? Chỉ rõ tiểu loại [Ví dụ: ẩn dụ hình thức hay cách thức,…]

- Việc sử dụng BPTT đó có tác dụng gì đối với văn bản [cả về mặt nội dung và hình thức của văn bản]