Câu hỏi:
2 năm trước

Tác giả nhìn thấy những gì khi nằm trên thảm cỏ ?

Mặt trời xanh của tôi

Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ ?
Như tiếng thác dội về
Như ào ào trận gió.

Đã ai lên rừng cọ
Giữa một buổi trưa hè ?
Gối đầu lên thảm cỏ
Nhìn trời xanh, lá che...

Đã ai biết gió ấm
Thổi đến tự khi nào?
Từ khi rừng cọ nở
Hoa vàng như hoa cau.

Đã có ai dậy sớm
Nhìn lên rừng cọ tươi ?
Lá xoè như tia nắng
Giống hệt như mặt trời.

Rừng cọ ơi ! rừng cọ !
Lá đẹp, lá ngời ngời
Tôi yêu, thường vẫn gọi
Mặt trời xanh của tôi.

Cọ : cây cao thân dừa, lá to, hình quạt.

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng:

Nhìn thấy bầu trời xanh.

Nhìn thấy bóng lá cọ che.

Khi nằm trên thảm cỏ, tác giả nhìn bầu trời xanh và nhìn bóng lá che.

Hướng dẫn giải:

Con hãy đọc kĩ khổ thơ thứ hai:

Đã ai lên rừng cọ

Giữa một buổi trưa hè

Gối đầu lên thảm cỏ

Nhìn trời xanh, lá che…

Câu hỏi khác