Câu hỏi:
2 năm trước

Em rút ra bài học gì sau khi đọc xong bài thơ Yêu lắm trường ơi!

Yêu lắm trường ơi!

Em yêu mái trường

Có hàng cây mát

Xôn xao khúc nhạc

Tiếng chim xanh trời.

 

Mỗi giờ ra chơi

Sân trường nhộn nhịp

Hồng hào gương mặt

Bạn nào cũng xinh.

 

Yêu lớp học em

Có khung cửa sổ

Có bàn tay lá

Quạt gió mát vào.

 

Lời cô ngọt ngào

Thấm từng trang sách

Ngày không đến lớp

Thấy nhớ nhớ ghê!

 

Có đêm trong mơ

Bỗng cười khúc khích

Ngỡ đang ở lớp

Cùng bạn vui đùa.

(Nguyễn Trọng Hoàn)

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng:

D. Biết trân trọng và yêu thương thầy cô, bạn bè

Bài thơ Yêu lắm trường ơi! Đã giúp em nhận ra một bài học: Biết trân trọng và yêu thương thầy cô, bạn bè.

Chọn đáp án: D

Hướng dẫn giải:

Em xem lại nội dung chính của bài thơ.

Câu hỏi khác