Câu hỏi:
2 năm trước

Cho đoạn thơ sau

Con đi biền biệt tháng ngày

Lúc dừng chân đã mây bay trắng đầu!

Bơ vơ, tội nghiệp giàn trầu

Tủi thân biết mấy thân cau trước nhà.

Con về gần, mẹ đã xa,

Câu thơ lỏng chỏng giữa nhà mồ côi!

Mai sau dù có già rồi,

Con vẫn cần mẹ như thời trẻ thơ!

(Trích “Vẫn cần có mẹ”, Nguyễn Văn Thu)

Tình cảm trong đoạn thơ trên là tình cảm nhân văn, đúng hay sai?

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng:
Đúng

Tình cảm trong đoạn thơ trên là tình cảm của người con dành cho người mẹ đã khuất, đó chính là tình cảm nhân văn.

Hướng dẫn giải:

Đọc kĩ đoạn thơ trên và tìm xem tình cảm gì được thể hiện

Câu hỏi khác