2 câu trả lời
Bác kêu con đến bên bàn
Bác ngồi Bác viết, Nhà Sàn đơn sơ.
Làng Sen quê Bác đây rồi
Hàng phi lao đứng giữa trời reo vui
Sông Lam nước chảy xanh trời
Bên hàng dâm bụt bồi hồi tiếng chim
Ngôi nhà lá dựng trang nghiêm
Đơn sơ phên liếp thân quen thuở nào
Ngát đưa hương bưởi ngọt ngào
Vườn cam phơi ánh nắng đào gió bay.
Đôi dép của Người mòn vẹt gót
Người đã đi khắp ngả đường đất nước hành quân.
Bạn học tốt nhé
No copy
1. Bác ngồi đó, áo cũ sờn nâu bạc
Bác cúi đầu hiện một vẻ uy nghiêm
Lòng đau cắt vẫn tỏ vẻ một niềm
Cơm ăn thật ít mặn không cần nhiều
2. Bác là người vĩ đại trong tim tôi
Một thuở tình thương sáng rạng ngời
Bác sờn sờn áo bạc không đồ mới
Chiến sĩ thiếu ăn Bác lo tiền
3. Bác ơi! Bác đã già rồi!
Già mà mặc áo phong phanh
Nhà sàn đơn chiếc lạnh run mấy hồi
Áo Bác cũ Bác không mua áo mới
Dép đơn sơ sứt quai Bác vẫn dùng
Bác sống như sao khổ tận cùng