Làm thơ về bảo vệ môi trường đừng lấy trên mạng nha
2 câu trả lời
ukm đây ak
Bọn lũ giặc môi trường
Nó rất là nguy hiểm
Gấp trăm lần lũ giặc
Ngoại xâm chiếm nước mình
Mọi người có nghĩ không
Tui vẫn luôn rất sợ
Nó không hề nhượng bộ
Mà cũng chẳng thân aiT
iêu diệt rất thẳng tay
Cho dù anh tạo nó
Anh nào hay thích nó
Chẳng được một điều gì
Ngày mai nó ngoảnh lại
Nó cũng sẽ giết anh
Chết một cách âm thầm
Bệnh ung thư cổ trướng
Ai ai cũng khiếp sợ
Nhưng cũng chẳng hề dừng
RÁC THẢI mạnh tiến công
Diệt giống nòi tàn bạo
Không giống anh giặc ngoại
Luôn che chở người theo
Làm đầy tớ trung thành
Nó hoàn toàn che chở.
Ruộng đồng xanh ngắt đẹp thay
Không gian trong sạch ngày ngày an vui
Cuộc sống dân chúng đẩy lùi
Bệnh tật rất khó mà chui được vào
Bởi vì dơ bẩn bay cao
Cũng do ý thức đồng bào nơi đây
Chung tay góp sức công đầy
Thứ gì ô uế không dây dưa vào
Dòng sông trong vắt làm sao
Cá tôm vẫy lượn biết bao mà lường
Cỏ cây chim chóc thân thương
MÔI TRƯỜNG TINH KHIẾT THIÊN ĐƯỜNG NGƯỜI ƠI
Cảnh vật trông thật tuyệt vời
Hưởng thụ đi nhé cho đời thêm hương
CON CHÁU PHẢI DẠY TỎ TƯỜNG
GIỮ DÒNG NƯỚC SẠCH LÀ THƯƠNG CHÍNH MÌNH
AI ƠI MUỐN ĐẸP - KHOẺ - XINH !
MÔI TRƯỜNG TRÊN HẾT THÂM TÌNH MẾN YÊU .
