Hãy nghĩ ra một tác phẩm về tình yêu thương con người ( nhanh nha mình đang cần gấp )
2 câu trả lời
-Bài thơ Thương Vợ của Tú Xương
-Bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm
...
T : Hôm nay đi học về nhà thì làm gì nhỉ
Bà Cụ N : Cháu ơi giúp bà qua đường với . Đường đông quá
T : Không Không cháu bận rồi
Bà Cụ N : Thế thôi cháu
H : Để cháu giúp bà qua đường cho
Sau khi qua đường
Bà Cụ N : Cảm ơn cháu nhé
H : Không có gì đâu ạ . Bà cố gắng sống khỏe mạnh nhé
Bà Cụ N : Bà cho cháu cái kẹo này vì lòng tốt của cháu
H : Dạ thôi ạ
Bà Cụ N : Cháu cứ cầm lấy đi
H : Dạ vâng . Cháu chào bà ạ
Bà Cụ N : chào cháu
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm