2 câu trả lời
Đi hết chân trời ngấn biển
Lòng mẹ như lòng biển cả bao la
Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra
Và dạy cho con cách làm người mẹ ạ!
Giờ đây con trẻ đà khôn lớn
Nhớ lắm xưa kia mẹ rất thương
Nhịn đói, nhịn ăn tiết kiệm từng xu một
Mẹ tôi sánh tựa ánh hào dương.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Sẽ có một ngày Người vĩnh viễn rời xa
Đau nhói con tim vì thương nhớ
Và mong mẹ sẽ chẳng rời xa...
@Meoss_
Tình mẫu tử, không gì sánh nổi
Giống như là sức mạnh tuổi thơ
Tình mẹ ấm áp giống giấc mơ
Cho con đời, mình mơ đó mẹ.